10 điểm đến không nên bỏ lỡ khi lên kế hoạch du lịch Tây Nguyên

Nếu đang lên kế hoạch du lịch Tây Nguyên, Hồ Tà Đùng, thác Dray Nur, ... chính là những điểm đến bạn không nên bỏ lỡ.

Trong những năm trở lại đây, ngành du lịch ở Tây Nguyên đang rất phát triển. Có rất nhiều người đã tìm đến những địa điểm du lịch tại vùng đất này để có những trải nghiệm mới lạ và thú vị hơn. Dưới đây là 10 điểm đến bạn không nên bỏ lỡ nếu đang có kế hoạch du lịch đến Tây Nguyên.

Hồ Tà Đùng, Đắk Nông

Hồ Tà Đùng nằm trong vườn quốc gia Tà Đùng có diện tích hơn 22.000 ha, thuộc huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, cách thị xã Gia Nghĩa khoảng 45 km men theo Quốc lộ 28.

Hồ đẹp nhất vào mùa trữ nước (tháng 7 - 12). Khi đó, nước hồ dâng cao, trong xanh và những cơn mưa giúp cây cối trên các hòn đảo xanh tốt. Du khách có thể di chuyển bằng thuyền để thưởng ngoạn trọn vẹn cảnh quan nơi đây, thăm các nhà bè nuôi cá của người Mạ và tổ chức các buổi picnic bên hồ, tận hưởng không gian yên bình.

Ảnh: Nguyen Quang Ngoc Tonkin/Shutterstock.

Ảnh: Nguyen Quang Ngoc Tonkin/Shutterstock.

 

Thác Dray Nur, Đắk Lắk

Thác Dray Nur cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 30 km, được ví là món quà kỳ vĩ mà thiên nhiên ban tặng cho tỉnh Đắk Lắk. Đến đây, bạn sẽ choáng ngợp trước khung cảnh thiên nhiên xanh mát và khoáng đạt. Ngoài chụp ảnh "sống ảo", nơi đây còn thích hợp cho những cuộc dã ngoại tập thể, cắm trại, thưởng thức những đặc sản Tây Nguyên.

Ảnh: Baptiste Lejeune/Shutterstock.

Ảnh: Baptiste Lejeune/Shutterstock.

 

Biển hồ chè, Gia Lai

Biển hồ chè nằm tại huyện Chư Pah tỉnh Gia Lai, cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 13km về phía bắc. Do vị trí nằm ở phía bờ bắc của Biển Hồ T’Nưng nên người dân trong vùng gọi nơi đây là “Biển hồ chè”. Cái tên cũng thể hiện sự rộng lớn của đồi chè. Sáng sớm khi sương còn đọng trên lá, du khách tới đây sẽ thấy vẻ đẹp tinh khôi và tràn đầy sức sống của ngày mới.

Ảnh: Nguyen Quang Ngoc Tonkin/Shutterstock.

Ảnh: Nguyen Quang Ngoc Tonkin/Shutterstock.

 

Chùa Minh Thành, Gia Lai

Chùa Minh Thành được mệnh danh là ngôi chùa đẹp nhất tỉnh Gia Lai và là niềm tự hào của người dân phố núi Pleiku. Được xây dựng vào năm 1964, đến năm 1997 chùa được trùng tu và xây mới. Sau quá trình trùng tu và tôn tạo kéo dài hơn 10 năm, chùa Minh Thành đã khoác lên một chiếc áo hoàn toàn mới với vẻ đẹp phương Đông với ảnh hưởng của kiến trúc Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan.

Ảnh: Paha1205/Shutterstock.

Ảnh: Paha1205/Shutterstock.

 

Khu du lịch Măng Đen, Kontum

Măng Đen nằm ở độ cao khoảng 1.200 m so với mực nước biển, thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Nơi đây quanh năm mát mẻ, nhiệt độ dao động từ 16 - 22 độ C với nhiều cây cối và hoa rừng hoang sơ.

Ngày nay, nơi này là khu du lịch sinh thái quốc gia sở hữu rừng nguyên sinh hùng vĩ, thảm thực vật phong phú cùng hàng chục hồ và thác nước. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi yên bình, ngắm núi rừng bạt ngàn thì Măng Đen chính là điểm đến tuyệt vời.

Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa.

Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa.

 

Nhà thờ chính tòa, Kon Tum

Nhà thờ gỗ nằm giữa rừng xanh cao nguyên bạt ngàn, mang vẻ đẹp mộc mạc mà ấn tượng. Nhà thờ xây bằng gỗ cà chít, xung quanh là những bức tường được làm từ đất trộn rơm. Với sự khéo léo, tỉ mỉ, người nghệ nhân đã tạo nên những khối hoa văn trang trí với đường nét phóng khoáng mang đậm nét Tây Nguyên.

Đến đây bất cứ mùa nào trong năm, bạn sẽ thấy những con đường hoa tô điểm sắc trắng hồng rực rỡ, giúp không gian thơ mộng hơn. Đây còn là điểm check-in lý tưởng thu hút nhiều bạn trẻ. 

Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa.

Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa.

 

Bảo tàng thế giới cà phê, Đắk Lắk

Tọa lạc tại trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, Bảo tàng thế giới cà phê là điểm thu hút đông đảo du khách. Thiết kế của bảo tàng mang đặc trưng vùng đất Tây Nguyên kết hợp với kiến trúc phương Tây sang trọng. Nổi bật nhất là những ngôi nhà với đường cong lạ mắt dựa theo kiến trúc nhà dài và sóng âm từ tiếng chuông ngân cách điệu. Nơi đây còn trưng bày nhiều hiện vật về lịch sử cà phê Việt Nam và thế giới. 

Ảnh: Cà Phê Trung Nguyên

Ảnh: Cà Phê Trung Nguyên

 

Núi lửa Chư Đăng Ya

Ngọn núi này nằm ẩn mình giữa đại ngàn hoang sơ, thuộc địa phận xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh và cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 30 km. Bao quanh Chư Đăng Ya là những rừng cây cổ thụ, hoang sơ. Cảnh sắc thiên nhiên quanh khu vực núi lửa rất tự nhiên, đa dạng.

Từ trên cao nhìn xuống, núi lửa Chư Đăng Ya như một chiếc phễu khổng lồ được cỏ cây phủ xanh tươi mang sắc màu độc đáo cùng vẻ đẹp của đất đỏ trù phú, màu mỡ được tạo nên từ dòng nham thạch đã từng phun ra.

Ảnh: Hòa Carol

Ảnh: Hòa Carol

 

Cầu treo Kon Klor và sông Đăk Bla

Cầu treo Kon Klor nối liền hai bờ sông Đăk Bla huyền thoại và là niềm tự hào của người Kon Tum. Cây cầu dài 292m, thuộc địa phận làng Kon Klor, thành phố Kon Tum và được xem là chiếc cầu treo bằng sắt to đẹp nhất khu vực Tây Nguyên.

Ảnh: @_hwangdinhdanh_

Ảnh: @_hwangdinhdanh_

Sông Đăk Bla là nơi chiếc cầu treo Kon Klor bắc qua, giữa đại ngàn của thiên nhiên Kon Tum, tổng thể không gian bao la, trong lành tạo cảm giác thư giãn cho bất kể vị khách nào đặt chân tới. Dòng chảy như một dải lụa mềm uốn lượn ôm gọn thành phố Kon Tum, trên những dải lụa ấy thuyền độc mộc vẫn trôi lững lờ như một điểm nhấn. Đến sông Đăk Bla bạn nên đến vào buổi chiều ngắm nhìn hoàng hôn buông trên sông, gió dịu dàng thổi mang lại cảm giác yên bình.

Người ta nói sông Đắk Bla trong lòng người dân Kon Tum là dòng sông mang tính biểu tượng bởi vì không có sông Đắk Bla thì không có Kon Tum.

Ảnh: Trang thông tin điển tử thành phố Kon Tum

Ảnh: Trang thông tin điển tử thành phố Kon Tum

 

Ngã Ba Đông Dương - Cột mốc biên giới Việt Nam, Lào và Campuchia

Được ví von là nơi một con gà gáy 3 nước cùng nghe, Ngã Ba Đông Dương được đặt một cột mốc làm bằng đá hoa cương ở độ cao 1.086m, đây là một trong hai cột mốc biên giới ghi danh ba quốc gia Việt Nam - Lào - Campuchia.

Ảnh: VTC.vn

Ảnh: VTC.vn