1001 chuyện đi làm căn cước công dân: Liệu sai lầm năm 15 tuổi có thực sự được 'sửa chữa'?

Tưởng là mình có kinh nghiệm rồi, hoá ra đến các anh công an bẻ lái hết!

Con gái nói khó có nỗi sợ nào mà ám ảnh như việc chụp ảnh thẻ, nhưng bây giờ, ảnh thẻ còn được chỉnh sửa được, còn ảnh chụp căn cước công dân là một phát ăn ngay. Vậy là sai lầm năm 15 tuổi một lần nữa lại lặp lại hay sao?

1001 chuyện đi làm căn cước công dân: Liệu sai lầm năm 15 tuổi có thực sự được 'sửa chữa'?

Dường như lường trước được những "nguy hiểm" trong việc làm căn cước công dân, không ít người đã vào các diễn đàn để xin "review" về việc trọng đại này. Thậm chí không ít người thậm chí còn đưa ra bài make up thế nào, mặc áo ra sao... để khi chụp ảnh có được bức hình lung linh nhất.

Screen Shot 2021-04-06 at 11.31.53
Chị nói vest quán chị đẹp nhất thành phố, nhưng chị không nói rằng vest này chỉ cho nam...

Chị nói vest quán chị đẹp nhất thành phố, nhưng chị không nói rằng vest này chỉ cho nam...

Vẫn là câu chuyện trán sân bay và những chiếc mái...

Vẫn là câu chuyện trán sân bay và những chiếc mái...

Chắc anh công an đam mê tốc độ lắm...

Chắc anh công an đam mê tốc độ lắm...

Vậy là bạn dậy thì thành công rồi đó...

Vậy là bạn dậy thì thành công rồi đó...

Hận dây thun!

Hận dây thun!

Trường hợp này không biết nên vui hay buồn nữa...

Trường hợp này không biết nên vui hay buồn nữa...

Này thì makeup sương sương.

Này thì makeup sương sương.

Ai cũng có sai lầm mà...

Ai cũng có sai lầm mà...

Và kết quả là...

Em còn chưa kịp mở to mắt mà?

Em còn chưa kịp mở to mắt mà?

Riết rồi không bóp cho người ta cái mặt vào cái!!!

Riết rồi không bóp cho người ta cái mặt vào cái!!!

Rồi xong nhìn có vui không?

Rồi xong nhìn có vui không?

Khi bạn đang lườm mà chú công an đã chụp ảnh rồi.

Khi bạn đang lườm mà chú công an đã chụp ảnh rồi.

Ai bảo một người tôi chết liềnnnn.

Ai bảo một người tôi chết liềnnnn.

Ủa cũng không đến nỗi ha!

Ủa cũng không đến nỗi ha!

Không nỡ cho em thả cái tóc...

Không nỡ cho em thả cái tóc...

'Rẽ mãi ra em ơi', và đây là kết quả.

"Rẽ mãi ra em ơi", và đây là kết quả.

Với mục tiêu không thể phạm phải "sai lầm tuổi trẻ" của trước đây, đặt trọn niềm tin vào tài nghệ chụp ảnh của các chú công an để rồi nhận về cái kết đắng lòng khi nhan sắc bỗng khác đến không tưởng. Có lẽ nhiều người cần những khoá đào tạo nghiệp vụ chụp ảnh cho các cán bộ công an lắm đây!

Ảnh: Nguyễn Thị Thán Uy, Group Đẹp Sang Chảnh...

Bài liên quan