1001 lý do 'thích thì giận, không chịu thì chịu' của con gái khi yêu
Chắc các chàng trai cũng đôi lần đau đầu vì người yêu mình cứ dỗi suốt. Vậy tại sao con gái khi yêu hay giận đến thế?
Con gái là khó hiểu một thì con gái khi yêu khó hiểu mười. Chắc hẳn các chàng trai đều bị bạn gái dỗi vài lần nhưng các bạn có biết lý do là gì không. Hãy cùng TravelMag điểm qua các lý do khó hiểu khiến các cô gái giận dỗi chàng trai của mình.
1. Cô ấy giận tôi chỉ vì… tôi giận cô ấy.
2. Đi làm về chào con chó… trước khi chào cô ấy.
3. Vì cô ấy “tạch” môn Sinh học.
4. Phát điên chỉ vì không tìm thấy bất cứ điều gì khả nghi trong điện thoại của tôi… “Chắc chắn anh đã xóa hết rồi!”
5. Cô ấy nhận ra tôi từng có người yêu cũ.
6. Cô ấy không phải mối tình đầu của tôi nên cô ấy giận tôi.
7. Hôm qua cô ấy nằm mơ thấy tôi ngoại tình. Sáng hôm nay cô ấy bắt đầu giận tôi và nói tôi là đồ phụ bạc.

8. Cô ấy hỏi: "Nếu em là củ khoai tây thì anh có yêu em không?". Tôi trả lời không và cô ấy không nói chuyện với tôi trong 2 ngày.
9. Tôi quên tặng quà 8/3.
10. Tôi mặc áo màu xám giống với một cô gái nào đó trong quán cà phê nên bị giận. Tôi thậm chí còn không quen cái cô gái đó.
11. Tôi ăn kem vị cà phê, cô ấy ăn vị dâu nên cô ấy khó chịu và giận tôi.
12. Mỗi lần người yêu tôi "rớt dâu", cô ấy sẽ đánh tôi và dỗi tôi cho đến khi "mùa dâu" kết thúc.
13. Tôi tặng cô ấy điện thoại mới, đưa kèm phiếu bảo hành để cô ấy tiện đi sửa chữa. Vậy là cô ấy nổi giận. Tôi chỉ muốn tốt cho cái điện thoại thôi mà.
14. Nói vui rằng tôi sẽ bắn toác đầu nếu cô ấy là một con Zombie.
15. Tự nhiên nổi điên vì nhớ lại trận cãi vã từ… 3 hôm trước.
16. Giận chỉ vì tôi tốt nghiệp trước cô ấy.
(Tất nhiên là tôi hơn cô ấy 1 tuổi)
17. Nổi điên lên chỉ vì lúc ngủ tôi quay lưng lại với cô ấy. Và nàng bảo là: “Anh không yêu em nữa”.
18. Cô ấy rất thích cái áo hoodie đen của tôi. Hôm đó tôi đem áo đi giặt nên cô ấy không thể mặc nó. Vậy là cô ấy khó chịu với tôi.
19. Đi du lịch cùng nhau, cô ấy bảo tôi chụp hình. Tôi chụp xấu thì bị la. Tôi đã nói là không biết chụp rồi mà.
20. Cô ấy kiểu: "Giận vậy đó, chịu thì chịu, không chịu thì thôi".
21. Ngủ chung với nhau, tôi quay lưng về phía cô ấy. Cô ấy tủi thân nên giận.
22. Cô ấy kiểm tra điện thoại của tôi và không phát hiện gì. Cô ấy nổi điên và nói với tôi: "Anh xóa hết mọi thứ rồi phải không? Anh có ai khác thì khai ra". Tôi thật sự rất bất lực.
23. Cô ấy không chắc lắm, nhưng vẫn khẳng định tôi đã làm gì đấy có lỗi.
24. Tôi mua một chiếc áo mới vì cái cũ rách rồi. Thế mà “gấu” lại bảo tôi mua vì muốn đi “cua” gái.

25. Một hôm, gấu đòi ở lại qua đêm và nó chợt nổi điên lên vì nhìn thấy 1 đôi bông tai ở cạnh giường. Nó bảo tôi lừa dối nó. Trong khi đôi bông tai đấy là của nó, chính nó tháo ra và để đấy mới ngay một lúc trước…
26. Tôi đùa vui gọi cô ấy là cục mỡ. Và cô ấy không nói chuyện với tôi đã 2 ngày rồi.
27. Cô ấy lớn tiếng và muốn cãi nhau. Tôi thấy tình hình không ổn nên nói: "Anh không muốn hai đứa mình cãi nhau". Cô ấy trả lời: "Đến cãi nhau với em anh cũng thấy mệt phải không?". Vậy là tôi bị cho ăn "bơ" suốt 1 tuần.
28. Tôi nghịch vòng 1 của con ma-nơ-canh trong cửa hàng quần áo trong lúc người yêu chọn quần áo. Cô người yêu ngực lép thấy thế liền hét vào mặt tôi rằng:
- À hóa ra anh thích ngực bự phải không? Sao anh không đi kiếm mấy em ngực to mà yêu.
29. "Hôm nay em bị sếp mắng, em sẽ giận anh" - người yêu đi làm về và nhắn cho tôi như thế.
30. Cô ấy đói bụng và quyết định giận tôi thay vì đi ăn.
31. Cô ấy hỏi: "Anh biết con gái khi yêu thích gì không?". Tôi trả lời: "Thích người yêu của cô ấy chứ gì". Người yêu tôi bảo tôi không hiểu cô ấy nên giận tôi.
Con gái khi yêu dễ giận nhưng cũng dễ dỗ. Họ chỉ giận khi còn yêu bạn thôi nên các chàng hãy cố gắng chịu đựng nhé!
