12 tháng năm Covid thứ nhất, hội travel blogger đã đi được những đâu?

2020 có thể nói là một năm vất vả với cả thế giới. Dịch Covid đến, đặc biệt gây ra rất nhiều khó khăn với hội mê xê dịch. Vậy bạn có thắc mắc, cả năm qua những travel blogger của chúng ta xoay sở thế nào không?

Nhìn lại một năm đầy biến động, đặc biệt với ngành du lịch và hội mê xê dịch. Nhưng điều này cũng giúp hội travel blogger có nhiều thời gian hơn để khám phá mọi miền đất nước hình chữ S xinh đẹp. Hãy cùng nhìn lại năm 2020 nhé. 

Mavis Vi Vu Ký và hành trình từ Bắc tới Nam 

"2020 - một năm với những chuyến đi dài, mình đã học thêm được vô vàn những trải nghiệm ở những vùng đất mới, có thêm rất nhiều người bạn mới cùng đam mê xê dịch. Và hơn cả, mình đã có một năm với những chuyến đi trọn vẹn 3 miền Bắc - Trung - Nam, từ cao nguyên cho đến đồng bằng, từ núi rừng cho đến biển cả, khám phá trọn vẹn bao "dáng hình" của đất nước" - Mavis Vi Vu Ký 

Ảnh: Mavis Vi Vu Ký

Ảnh: Mavis Vi Vu Ký

Tháng 1: Tà Xùa Chuyến đi độc hành cực phẩm, vào nhà người Mông ăn Tết và 3 ngày sống cực chill với biển mây trời.

Tháng 2: Đà Lạt - mùa anh đào. Về Đà Lạt mùa mai anh đào nở rộ. Khắp thành phố ngập tràn sức sống của mùa xuân.

Tháng 3: Hội An. Trở lại Hội An một ngày nắng ấm, khám phá Hội An không chỉ phố cổ mà còn những làng nghề và địa điểm thú vị xung quanh.

Tháng 4: Tà Đùng. Sống những ngày bình yên ở một farmstay, sáng trồng rau nuôi gà, đi thuyền, chiều ngắm hoàng hôn buông trên mặt hồ Tà Đùng với vô số cồn đảo lớn nhỏ.

Tháng 5: Đà Lạt - mùa săn mây. Lần một bị xịt mây, đến lần thứ hai chạy 70km xuyên màn đêm mới săn được biển mây tuyệt đẹp cùng với mẹ.

Bến Tre - Cần Thơ. Phượt Bến Tre cùng những người bạn mới quen, khám phá nghề làm muối, đến Cần Thơ ngắm bến Ninh Kiều, thăm vườn trái cây trĩu quả.

Đà Nẵng. Lang thang khắp “thành phố của những cây cầu”, lên bán đảo Sơn Trà picnic cùng nhóm bạn, đốt lửa trại, ngắm thành phố từ trên cao.

Tháng 6: Tắk Pổ. Hành trình du lịch kết hợp thiện nguyện, vượt núi đồi, mang nụ cười trẻ thơ đến lớp học nhỏ trên ngọn đồi xanh Tắk Pổ, ngắm cầu vồng và bình minh trên biển mây.

Côn Đảo: Khám phá những cung đường biển hoang sơ ở Côn Đảo, khám phá các di tích lịch sử, thả rùa con về biển, lặn ngắm san hô tuyệt đẹp.

Tháng 7: Vũng Tàu. Tặng cô em gái một chuyến đi sau năm học cũ, ăn sập Vũng Tàu, khám phá hồ đá xanh, ngắm bình minh trên bờ biển rì rào sóng vỗ.

Quảng Nam. Quay lại Hội An làm một ly nước Mót, đến lò gạch cũ Duy Vinh một buổi sớm mai, ngắm mặt trời dần ló trên thảm cỏ xanh tuyệt đẹp.

Tháng 8: Huế. Đi chuyến tàu thời gian đến Huế, say lòng với một Huế thật cổ kính, thật yên ả và thật đủ đầy, từ những cảnh đẹp thiên nhiên đến di tích lịch sử - văn hóa, đồ ăn lại cực rẻ và ngon.

Tháng 9: Hà Nội. Đi ăn bao nhiêu là món ngon, ra hồ Tây ngắm hoàng hôn, sống những ngày thu tuyệt đẹp giữa lòng Hà Nội.

Tháng 9 - 10: Lào Cai, Hà Giang, Mù Cang Chải. Hành trình vòng quanh Đông - Tây Bắc qua 3 điểm săn lúa chín tuyệt đẹp. Chuyến đi giàu trải nghiệm của thanh xuân - ngất ngây với lúa vàng, choáng ngợp với biển mây và say lòng với hoa tam giác mạch.

Tháng 11: Đà Lạt - mùa hoa dã quỳ. Rong ruổi khắp các nẻo đường với hoa dã quỳ vàng ươm nở rộ, khám phá ra ngọn đồi hoa dã quỳ đẹp như thơ.

Tháng 12: Hà Nội. Khám phá một Hà Nội mùa đông lạnh giá, ăn ngô nướng trên cầu Long Biên, ngắm tận mắt khi vườn bạt ngàn cúc hoạ mi, hàn huyên cùng những người bạn Hà thành.

Y Tý. Vượt những con đường siêu kinh khủng để mang áo ấm sưởi ấm mùa đông ở vùng đất nơi tận cùng biên giới.

Hoà Bình - Mộc Châu. Đặt chân đến thủy điện Hòa Bình, lang thang khắp các bản làng ở Mai Châu - Mộc Châu, ngắm hoa mận nở, trải nghiệm sống cùng nhà người Mông ở làng Nguyên Thủy.

Tô Đi Đâu và bộ sưu tập những chiếc vé máy bay 

"Mình tính là một chiếc ảnh tổng hợp những địa điểm đã đi nhưng lười quá đành lấy số vé máy bay của năm 2020 ra ngồi xếp lại một chút. Tổng kết lại một năm bay nhảy như một chú chim tự do" - Tô Đi Đâu.

Ảnh: Tô Đi Đâu

Ảnh: Tô Đi Đâu

Tháng 1: Đà Lạt - Singapore - Phuket Thailand - Myanmar - Đà Nẵng - Hội An

Tháng 2: Hà Nội - Ninh Thuận - Bình Thuận - Nha Trang - Đà Lạt

Tháng 3: Đà Lạt - Ấn Độ

Tháng 4: Bình Hưng, Nha Trang

Tháng 5: Buôn Ma Thuột - Đà Lạt - Sóc Sơn

Tháng 6: Đà Lạt - Vũng Tàu - Mai Châu - Mộc Châu

Tháng 7: Quảng Bình - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Đà Nẵng - Hội An - Quy Nhơn - Hà Nội - Cao Bằng

Tháng 8: Đà Lạt - Cần Thơ

Tháng 9: Ninh Thuận - Bình Thuận - Sapa - Cao Bằng

Tháng 10: Hà Nội - Sapa - Đà Lạt - Long An

Tháng 11: Đà Lạt - Buôn Ma Thuột - Hà Nội

Tháng 12: Sapa - Hà Nội - Ninh Bình - Nam Định - Hưng Yên - Hà Nam - Hà Giang - Đà Lạt.

Hà Hiển, Trangchoreview, Lạc Lost, Nguyễn Thanh Tính... và những hình ảnh khó quên của năm 2020 

Hội travel blogger như Hà Hiển, Trangchoreview, Lạc Lost, Nguyễn Thanh Tính.v.v.. cũng đã có những hành trình dài từ mũi cực Bắc tổ quốc tới nơi cực Nam, và lưu lạc những hình ảnh thật đẹp cho mọi người. 

Ảnh: Hà Hiển

Ảnh: Hà Hiển

Ảnh: Nguyễn Thuỳ Trang

Ảnh: Nguyễn Thuỳ Trang

Hãy cùng TravelMag nhìn lại một năm 2020 thật đẹp cho Việt Nam nhé!