17 bẻ gãy sừng trâu còn mình 19 sừng trâu mọc đầy

Cay nhất không phải là chia tay vì hết yêu. Cay nhất là còn đang yêu mà bị cắm sừng đầy đầu.

Mình là nam, 19 tuổi. Người ta tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu còn mình 19 thì sừng trâu mọc đầy đầu. Trước đây, mình đã nghe nhiều vụ bị người yêu cắm sừng nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một trong những người có sừng.

Mình và người yêu cũ là bạn cấp 3. Tụi mình quen nhau từ năm lớp 10, đến lúc chia tay là gần 4 năm yêu nhau. Người yêu cũ của mình có ngoại hình xinh xắn và đáng yêu. Cô ấy được đánh giá là một trong những hot girl của trường. Ngoại hình của mình không tệ, so với những bạn nam cùng lứa, mình cũng được gọi là có chút điển trai.

original (2)

Từ lúc cấp 3, tụi mình được mệnh danh là cặp đôi "trai tài gái sắc". Mình học giỏi còn cô ấy thì xinh xắn. Thầy cô cũng biết chuyện tụi mình yêu nhau nhưng không ai nói gì vì cả hai đứa đều ngoan ngoãn và học tốt.

Mình và người yêu không thường xuyên hẹn hò đi chơi vì gia đình cô ấy cũng khá nghiêm ngắc. Suốt 3 năm cấp ba, tụi mình chỉ nắm tay, ôm nhau và hôn môi. Người yêu mình cũng thuộc dạng ngoan ngoãn, bảo thủ nên mình không dám làm gì quá đáng.

Lên đại học, tụi mình học cùng trường và ở chung dãy trọ. Hai đứa thường xuyên gặp nhau nên mình rất tin tưởng người yêu mình. Từ khi lên đại học, mình và người yêu ít đi hẹn hò hơn vì cả hai bận học. Có lần đi xem phim, mình có hôn sâu và sờ ngực người yêu. Tuy nhiên, cô ấy đã từ chối và đẩy mình ra. Mình thương người yêu nên cũng tôn trọng ý kiến của cô ấy. Sau ngày hôm đó, cô ấy có vẻ né tránh mình. Mình rất sợ cô ấy giận nên đã xin lỗi rất nhiều và cô ấy bảo không sao.

Sau sự việc đó khoảng một tháng, cô ấy nói chia tay mình. Mình thật sự rất shock vì tình cảm hai đứa đang rất ổn định. Mình cũng hỏi lý do nhưng cô ấy không trả lời. Sau khi chia tay, cô ấy cũng chủ động cắt đứt mọi liên lạc với mình, thậm chí còn chuyển chỗ ở.

06f87a7e80a48cc7dd026e370fbfd1c3

Cho đến tết này, khi mình đi họp lớp, bạn bè trong lớp mới nói cho mình biết sự thật. Người yêu cũ đã bắt cá hai tay từ cuối năm lớp 12. Bạn mình còn bắt gặp cả hai hôn hít, ôm nhau trong rạp chiếu phim. Cô ấy còn đăng hình kỉ niệm nửa năm yêu nhau trên trang cá nhân vào ngày chia tay mình. Bạn mình còn cho gửi cho mình link facebook của chàng trai kia. Hai người comment tình tứ qua lại rất nhiều.

Lúc yêu mình, cô ấy chưa bao giờ đăng hình mình lên trang cá nhân, cũng chẳng bao giờ commet vào bài đăng của mình. Đôi lần, mình có ngỏ ý đi chơi xa nhưng cô ấy từ chối vì sợ hai đứa sẽ đi quá giới hạn. Bây giờ, cô ấy cùng người yêu mới đi Đà Lạt, Vũng Tàu cùng nhau.

Mình đã quá ngu ngốc khi tin tưởng và yêu thương cô ấy hết lòng. Không ngờ có ngày mình lại bị cắm sừng một cách đau đớn và nhục nhã như thế này.