2 điều dưỡng tự mình vắt sữa tặng con của sản phụ hôn mê, mắc Covid-19

Mẹ của em bé mắc Covid-19, phải sử dụng oxy trong suốt quá trình phẫu thuật. Em bé sinh ra đã được đội ngũ y bác sĩ chăm sóc tận tình.

Dịch Covid-19 đã tác động đến mọi mặt trong cuộc sống, thậm chí, dịch bệnh đã mang đến nhiều nỗi đau, mất mát không gì có thể bù đắp được. Tuy nhiên, chính trng những hoàn cảnh như vậy, những câu chuyện ấm áp về tình người bỗng sáng lên, những điều kỳ diệu về sự cảm thông, chia sẻ khiến nhiều người mỉm cười.

Trong thời gian dịch Covid-19, đội ngũ y bác sĩ đã phải vô cùng vất vả đểu có thể chăm sóc được sưc khỏe của tất cả mọi người, bao đồm cả các em bé nhỏ tuổi hay người già ốm yếu. Các y bác sĩ không chỉ chữa bệnh mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn trong cộng đồng.

Ảnh: Vietnamnet

Ảnh: Vietnamnet

Cụ thể, tại Khoa Ngoại Sản (Bệnh viện nhiệt đới Trung ương) các y bác sĩ đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ nhiễm Covid-19. Vợ chồng sản phụ Lò Thị K. (33 tuổi, người Điện Biên) lấy nhau được 11 năm nhưng vẫn chưa có con.

Sau nhiều lần thụ thai trong ống nghiệm thì cuối cùng anh cũng cũng đã có tin vui. Tuy nhiên khi đang mang bầu ở tuần thứ 35, chị K. không may mắc Covid-10. Trong những tuần cuối thai kỳ, sản phụ K. diễn biến xấu, phổi bị tổn thương nặng, tình trạng suy hô hấp tăng dẫn tới suy thai.

Chính vì vậy em bé đã được ra đời ngay giữa tâm dịch. Bé gái nặng ,6kg, còn người mẹ thì hôn mê, phải thở máy tại Khoa Hồi sức tích cực. Trong suốt quá trình phẫu thuật, các bác sĩ cũng liên tục phải can thiệt oxy. Khi chào đời, em bé đã phải kiên cường hơn khi không có mẹ bên cạnh. Gia đình từ Điện Biên chưa đón xe xuống kịp để chăm cháu, do vậy, hai điều dưỡng ở Khoa Nhi là chị N.T.H.A. (27 tuổi) cùng điều dưỡng N.T.O đã vắt sữa cho bé uống.

Ảnh: Vietnamnet

Ảnh: Vietnamnet

Cả hai đều có con nhỏ khoảng 6 – 7 tháng tuổi, đã xét nghiệm đủ 3 lần âm tính SARS-CoV-2 nên nguồn sữa vô cùng an toàn. Khi biết hoàn cảnh của cháu bé, cả hai đã không ngần ngại vắt 3 bình sữa, gửi lên Khoa để cho em ăn trong 24h đầu. Từng ml sữa quý giá được hai nữ điều dưỡng gửi tặng em bé. Hiện em đang được cô ruột chăm sóc trong phòng cách ly riêng tại Khoa Nhi, hai cô cháu đã tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 và nhận kết quả âm tính. Do mẹ bé vẫn bất tỉnh nên gia đình chưa đặt tên cho con.