4 quán cafe Hà Nội đẹp mộng mơ, ấn tượng trong khu tập thể

Những quán cafe Hà Nội đậm chất... Hà Nội lãng mạn, trầm lắng sau sẽ làm những người mê đi cà phê muốn vác vali lên và đến thăm ngay.

Nằm nhỏ bé, khiêm nhường trong những căn tập thể cũ đầy rêu mốc, những quán cafe này vẫn được nhiều coffeeholic truy lùng, tìm đến mỗi khi cần tìm một nơi trú ẩn giữa sự náo nhiệt của Hà Nội.

Couchsurfing Café

Nằm trốn mình trong một khu tập thể nhỏ ở trung tâm thành phố, quán cafe Hà Nội thú vị và đậm chất thơ này là “đứa con tinh thần” của một nhóm bạn yêu thích du lịch bụi và đam mê nghệ thuật.

Ảnh: @eternal.coffeehn

Ảnh: @eternal.coffeehn

Quán là một không gian tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của phố xá Hà Nội, kết hợp với không gian cổ điển tạo nên một cảm giác êm đềm, bình yên. Couchsurfing Café có 3 tầng yên tĩnh, không gian đậm chất nghệ thuật hội họa bởi hầu hết các sản phẩm nội thất từ bàn ghế, đồ decor đến những bức tranh nghệ thuật đều được chính chủ quán tự tay đóng từ các vật liệu bằng gỗ, tre, hoặc đồ tái chế.

Ảnh: @coffeewthtee

Ảnh: @coffeewthtee

Menu đồ uống đa dạng tại đây khá đa dạng, có đầy đủ từ cà phê đến các loại đồ uống thanh mát như trà đào, trà hoa quả, mojito... Tại quán thường diễn ra các hoạt động vẽ tranh, phù hợp với người yêu hội họa hoặc cần tìm một không gian mới lạ.

Một buổi vẽ tranh cuối tuần tại Couchsurfing Café

Một buổi vẽ tranh cuối tuần tại Couchsurfing Café

View this post on Instagram

A post shared by ZIZO (@zizohanoi)

Địa chỉ: Số 103A/2, Tập thể viện Mac Lênin, Ngõ 84 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Giờ mở cửa: 08:00–23:00

Căng-tin Caphe

Ngay từ khi mới bước vào quán, bạn sẽ cảm nhận được không gian quen thuộc, đậm chất hoài cổ của Hà Nội những ngày xưa cũ. Tuy không phải quán cà phê hiện đại với điều hoà mát lạnh, nhưng có lẽ Căngtin tạo cho các bạn trẻ một cảm giác thoải mái, thân thuộc khi bạn muốn trở về tuổi thơ, tìm kiếm chút bình yên.

Ảnh: @___k.ng___

Ảnh: @___k.ng___

Ảnh: @cangtin109_

Ảnh: @cangtin109_

View this post on Instagram

A post shared by Cng Tin C Ph (@cangtin109_)

Đồ uống của quán khá rẻ và phong phú. Những đồ ăn vặt của tuổi thơ: Mì tôm trẻ em, kẹo C trái tim, ômai giun... gắn bó với một bầu trời ký ức của các 8x,9x cũng là một trong những điểm nhấn tại quán cafe Hà Nội hoài niệm này.

Địa chỉ:

Cơ sở 1: Nhà 109 đối diện số nhà 31 - ngõ 198 Xã Đàn

Cơ sở 2: Nhà C8 - số 34 ngõ 31 Hoàng Cầu

Giờ mở cửa: 08:00–22:30.

Cư Xá Cà Phê

Cư Xá Cà Phê chắc chắn là "cái tên vàng" trong làng cà phê tập thể ở Hà Nội rồi. Thời gian đầu khi mới xuất hiện, quán chỉ có một quán cà phê nhỏ xinh ở Tôn Thất Tùng, Hà Nội. Đến nay, Cư Xá cà phê đã có thêm hai “người anh em” nữa là Cư xá Láng Hạ và Cư xá Tạ Quang Bửu.

Không gian tại quán cafe Hà Nội này sẽ làm hài lòng những 'kẻ mộng mơ'. Ảnh: @cuxa_caphe

Không gian tại quán cafe Hà Nội này sẽ làm hài lòng những "kẻ mộng mơ". Ảnh: @cuxa_caphe

Ảnh: @yobaemaya

Ảnh: @yobaemaya

Khi bước chân đến Cư xá, bạn sẽ ấn tượng với cách bài trí đậm chất tuổi thơ. Từ những cuốn tạp chí mà chắc chỉ những thế hệ trẻ 8x, 9x mới biết như Hoa học trò, Mực Tím… tới những đồ vật như được bước ra từ thời "ông bà anh". Bên cạnh chiếc song sắt này cũng là nơi cho ra đời 1001 kiểu sống ảo cực xinh cho các nàng mê phong cách vintage.

Ảnh: @chase.road

Ảnh: @chase.road

Ảnh: @film.bykeo

Ảnh: @film.bykeo

Ngoài đồ uống như các quán cà phê thông thường, ở Cư xá còn hiện hữu những món ăn vặt quen thuộc của tuổi thơ. Chắc chắn rằng, với mỗi bạn trẻ khi còn đi học, những món ăn này đều dễ dàng tìm thấy ở quán bán quà vặt cổng trường.

Món đồ uống được coi là best seller ở đây là phê cốt dừa, không quá ngọt nhưng vẫn ngậy béo. Ảnh: @ahidimuonnoi_

Món đồ uống được coi là best seller ở đây là phê cốt dừa, không quá ngọt nhưng vẫn ngậy béo. Ảnh: @ahidimuonnoi_

CS 1. Tầng 2 ,Tập thể A11 Tôn Thất Tùng, Hà Nội.

CS 2. Số 107, Tập thể C1C, ngõ 36 Láng Hạ, Hà Nội.

CS 3. Ngách 60, ngõ 40 Tạ Quang Bửu, Hà Nội.

Giờ mở cửa: 09:00–23:00.

Gác Miên

Miên chẳng mang những nét tân tiến, hiện đại mà chỉ đơn thuần là một mảnh ghép Hà Nội xưa còn sót lại tới tận bây giờ. Khi ghé thăm Gác Miên, bạn sẽ được đi qua những dãy hành lang cũ, quan sát những điều cũ kỹ còn sót lại.

Miên vào một ngày nắng. Ảnh: @daoisthebezt

Miên vào một ngày nắng. Ảnh: @daoisthebezt

Gác Miên 'hiền lành' và gần gũi như một chốn quen đã lâu của nhiều bạn trẻ. Ảnh: @phomday

Gác Miên "hiền lành" và gần gũi như một chốn quen đã lâu của nhiều bạn trẻ. Ảnh: @phomday

Ảnh: @nn.yenviii

Ảnh: @nn.yenviii

Tại Miên có phục vụ cả đồ ăn và đồ uống, bạn có thể ăn nhẹ nhàng với trứng ốp la, bánh mì bơ tỏi, súp gà ngô, cháo và thưởng thức các loại trà hoa tại quán.

Ảnh: @ngoidau

Ảnh: @ngoidau

Ở Gác Miên không có chỗ để xe nên nếu tới thì bạn có thể gửi xe bên phía Bệnh viện Đại học Y. Lưu ý thêm là quán cũng không nhận nhóm khách trên 4 người và nếu muốn chụp ảnh trên 2 người, vui lòng hãy để lại cho Miên một tin nhắn trước khi ghé thăm.

Ảnh: @gac.mien

Ảnh: @gac.mien

View this post on Instagram

A post shared by Mnh L G-Rin (@irl.yolo)

Địa chỉ: A8 TT Khương Thượng, Ngõ 1A Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Giờ mở cửa: 09:00–22:30.

Bạn sẽ lựa chọn trú ẩn tại quán cà phê nào theo gợi ý của chúng tôi?

Bài liên quan