4 thanh niên tử vong trong vụ cháy phòng trọ ở Hà Nội: Muốn giải cứu người mắc kẹt bên trong nhưng bất lực

"Biết có cháy một số thanh niên và người đi đường tiếp cận vào bên trong nhưng ngọn lửa to quá mọi người không thể làm gì được. Lúc sau, cứu hoả đến mới có thể dập tắt được hoả hoạn...", một nhân chứng thương xót kể lại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 4/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại phòng trọ trong ngõ 73 phố Tam Khương (phường Khương Thượng, quận Đống Đa).

Vào thời điểm trên, một nhóm sinh viên: Lê Bật Th. và Lê Khắc S. (cùng SN 1997, ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) với Giáp Văn N. (SN 1997, ở tỉnh Bắc Giang); Trần Duy H. (SN SN 1997, quê ở tỉnh Nam Định) đã tổ chức cúng ông Công ông Táo và rủ anh Lê Bật Đ. (SN 1993, anh ruột Th., quê ở tỉnh Thanh Hóa) đến ăn cùng.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài

Khi S. và Đ. hóa vàng trước phòng trọ còn N. và Th. đi thả cá ra hồ. Lúc vàng mã cháy hết nhóm thanh niên vào nhà ăn cơm. Sau khi ăn xong, 4 người đi nghỉ còn một nam thanh niên khóa cửa đi uống trà đá ở gần nhà. Lúc này ngọn lửa từ chậu hóa vàng bén vào xe máy đã gây ra vụ cháy, làm các anh N., H., Th. và Đ. tử vong do ngạt khói, khí độc. Vụ cháy còn thiêu rụi 3 chiếc xe máy.

Một số người dân khi phát hiện ra vụ cháy đã nhanh chóng báo cứu hoả và tìm cách dập lửa nhưng không thể tiến sâu vào bên trong để giải cứu nạn nhân.

Nơi xảy ra hỏa hoạn nằm sâu bên trong ngõ 71 phố Tam Khương.

Nơi xảy ra hỏa hoạn nằm sâu bên trong ngõ 71 phố Tam Khương.

Bà Lan - 1 nhân chứng, thương xót kể lại sự việc: "Biết có cháy một số thanh niên và người đi đường tiếp cận vào bên trong nhưng ngọn lửa to quá mọi người không thể làm gì được. Lúc sau, cứu hoả đến mới có thể dập tắt được hoả hoạn...".

Khi đám cháy được dập tắt, nhìn 4 nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường khiến bà và mọi người vô cùng sửng sốt, đau xót.

"Khi nhìn thấy 4 người gặp nạn được đưa lên băng cán rồi đưa vào xe cứu thương mà tôi bủn rủn tay chân. Gần tết đến nơi rồi lại xảy ra vụ hoả hoạn xót xa quá...", bà Lan buồn bã nói.

Anh Phạm Như Tiến sống ở gần hiện trường cũng cho biết ngôi nhà bốc cháy dữ dội khiến một số thanh niên muốn tiếp cận vào bên trong ngôi nhà để giải cứu người gặp nạn nhưng bất thành.

Phòng trọ của nạn nhân đã bị thiêu rụi

Phòng trọ của nạn nhân đã bị thiêu rụi

Anh Tứ (lái xe công nghệ) kể, vào khoảng 13h15 chiều nay, khi anh vừa ăn cơm trên phố Tam Khương xong ra dắt xe thì nghe tiếng mọi người hô hoán có cháy ở ngõ 71. Ban đầu, anh chỉ nghĩ cháy bình thường nhưng sau đó người dân thông báo bên trong ngôi nhà bị cháy có 3-4 người mắc kẹt.

Ngay lập tức, anh tiến đến ngôi nhà xảy ra vụ cháy thì thấy 2 chiếc xe máy đang cháy to. Lúc này, anh liền đập cửa các nhà bên cạnh để kêu gọi giúp đỡ và thông báo cho họ di chuyển khỏi nhà để chống cháy lan.

Tuy nhiên, cũng như những người khác do bên trong ngôi nhà xảy ra cháy lớn nên anh và một số người đành bất lực, không thể vào sâu trong ngôi nhà để giải cứu các nạn nhân.

"Lúc này chúng tôi vừa dập lửa vừa cố gắng gọi những người bên trong nhưng không ai phản hồi gì. Mọi người cố gắng hết sức nhưng khi dập tắt xong đám cháy thì cả 4 nạn nhân đã tử vong, có một người đi ra ngoài nên thoát nạn", anh Tứ kể.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục được làm rõ. 

Bài liên quan