5 công viên xinh xắn ở Paris - Pháp

Nếu có dịp đến thăm Paris, bạn đừng quên ghé qua những công viên này để đi dạo hoặc tổ chức dã ngoại nhé!

Jardin Albert Kahn

Nằm ngay bên ngoài Paris ở ngoại ô Boulogne - Billancourt, công viên này là một phần của bảo tàng Albert Kahn, nơi có những bức ảnh lịch sử và bộ phim được thu thập bởi ông Kahn – một nhà từ thiện nổi tiếng. Những khu vườn, được tưởng tượng bởi chính Kahn, được tạo thành từ sự kết hợp của các phong cách đa dạng từ những quốc gia khác nhau; một quyết định mà Kahn đưa ra để làm nổi bật niềm tin của ông về tầm quan trọng của hòa bình thế giới. 

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Công viên Montsouris

Công viên công cộng ở rìa phía nam Paris này thường được người dân địa phương lui tới, nhưng du khách đến Paris lại đang bỏ lỡ. Công viên Montsouris là một trong bốn công viên lớn do Hoàng đế Napoleon III tạo ra trong nỗ lực thiết lập một không gian xanh rộng lớn tại mỗi điểm chính của thành phố. Công viên rộng 15,5ha được thiết kế theo phong cách của một khu vườn cảnh quan của Anh, với một hồ nước, thác nước và nhà hát Guignol, nơi bạn có thể xem các chương trình múa rối truyền thống.

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Công viên de la Villette

Công viên này trải dài ở rìa phía đông bắc của Paris kết hợp không gian ngoài trời rộng 55,5 ha với nhiều địa điểm văn hóa, bao gồm một số phòng hòa nhạc và Cité des Science et de l'Industrie (Thành phố khoa học và công nghiệp). Ngoài ra còn có một bảo tàng khoa học tuyệt vời đặc biệt được quan tâm bởi những người đi du lịch với trẻ em. Các điểm tham quan ngoài trời bao gồm các tác phẩm điêu khắc hiện đại, chẳng hạn như một bánh xe đạp khổng lồ dường như bị chôn vùi trong bãi cỏ. Vào mùa hè, một loạt các buổi chiếu phim ngoài trời được tổ chức trong công viên, hấp dẫn du khách đến thưởng thức.

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Square du Vert Galant

Ngay bên dưới cây cầu Pont Neuf ấn tượng là một khu vườn nhỏ được mệnh danh là quảng trường du Vert-Galant hay quảng trường của người đàn ông xanh lá cây. Thành ngữ này trong tiếng Pháp đề cập đến một người đàn ông năng động bất chấp tuổi tác. Đó là biệt danh của Vua Henri IV (có bức tượng nhìn ra công viên), do số lượng lớn nhân tình của ông. Thật trùng hợp, công viên đã trở thành nơi yêu thích của các cặp đôi, có thể là những chuyến đi dạo lãng mạn hoặc dã ngoại, với khung cảnh thơ mộng của sông Seine và Louvre. 

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Promenade Plantée

Promenade Plantée bắt đầu ngay phía đông của nhà hát opera Bastille và tiếp tục vào Viaduc des Arts, nằm trên một chuỗi các cửa hàng thủ công mỹ nghệ đẹp và chất lượng. Công viên là nơi tuyệt vời để đi dạo và tận hưởng không khí mát mẻ trong lành, với cây và hoa ở hai bên lối đi, rất nhiều băng ghế nơi nhân viên văn phòng địa phương thưởng thức bữa trưa dã ngoại vào những ngày đẹp trời và khung cảnh khác thường của Paris từ trên cao.

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet