5 địa điểm bỏ hoang ở Đà Lạt không dành cho hội 'yếu tim'

Bên cạnh những địa điểm check-in đẹp thần sầu ở Đà Lạt thì nơi đây vẫn còn những địa điểm bỏ hoang, không dành cho hội "yếu tim". Bạn có dám thực hiện chuyến hành trình rùng rợn này không?

Nếu liệt kê hết những địa điểm chụp hình, check-in ở Đà Lạt thì có lẽ phải mất đến mấy tờ A4. Từ "concept" sang chảnh, quý phái cho đến ngọt ngào, dễ thương hay thậm chí cả "concept" ma mị thì Đà Lạt đều có thể "cân" hết. Tuy nhiên, không khí âm u, đường đi khó khăn của 5 tọa độ bị bỏ hoang dưới đây có lẽ sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại đấy! Liệu bạn có dám thực hiện chuyến hành trình khám phá các địa danh dưới đây hay không? 

Đồi Thập Giá

Với hội mê xê dịch chắc chẳng còn xa lạ gì với hồ Tuyền Lâm - Nam thiên đệ nhất hồ với vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình. Nhưng ít ai biết rằng, ẩn trong khu rừng quanh hồ là một địa điểm bị bỏ hoang cực ma mị. Đó chính là đồi Thập Giá.

Vẻ ảm đạm và u tối tại đồi Thập Giá.

Vẻ ảm đạm và u tối tại đồi Thập Giá.

Ảnh: Phạm Kim Nhân.

Ảnh: Phạm Kim Nhân.

Chẳng ai biết đồi Thập Giá xuất hiện từ bao giờ và có ý nghĩ như thế nào. Tuy nhiên, theo lời một vài người dân thì đây là nhà mồ của một người Pháp theo Thiên Chúa giáo. Nằm lọt thỏm giữa rừng thông, xung quanh là cây cối um tùm nên không gian bao quanh lúc nào cũng âm u, tối tăm. Vì thế mà khu vực này rất ít khi có người lui tới. Có chăng chỉ là một vài nhiếp ảnh gia và các bạn trẻ muốn khám phá ngọn đồi này.

Hầm hỏa xa

Nếu như đã từng mê mẩn phân cảnh hai cha con đứng chờ người mẹ trở về trong bộ phim "Be With You" của Hàn Quốc? Vậy thì chắc chắn khi đến Đà Lạt, bạn không thể bỏ qua hầm hỏa xa. 

Ảnh: @camthaoyennhi.

Ảnh: @camthaoyennhi.

Không gian hơi u tối và mang cảm giác ma mị. Ảnh: @thanhtam.190.

Không gian hơi u tối và mang cảm giác ma mị. Ảnh: @thanhtam.190.

Đây từng là tuyến đường sắt răng cưa nối liền "biển và hoa" - Tháp Chàm và Đà Lạt nổi tiếng. Tuy nhiên, theo thời gian, địa điểm này đã bị bỏ hoang. Kể từ khi những bức hình đầu tiên tại hầm hỏa xa được đăng tải trên mạng xã hội, giới trẻ đã "sốt rần rần" với điểm đến này. Từ đó cho đến nay, hầm hỏa xa đã trở thành điểm đến không thể không check-in khi đến Đà Lạt. 

Nhà nguyện dòng Franciscaines

Đà Lạt từ lâu đã khiến người ta ớn lạnh bởi những căn biệt thự bỏ hoang. Khi màn đêm buông xuống, những màn sương mờ trôi là là sát mặt đất. cùng với bầu không khí lạnh lẽo, có lẽ sẽ chẳng ai có đủ dũng cảm để đặt chân đến những nơi như vậy.

Ảnh: @cyandechau.

Ảnh: @cyandechau.

Cây cối mọc um tùm, không ai chăm sóc. Ảnh: @intelligentt_quangg_.

Cây cối mọc um tùm, không ai chăm sóc. Ảnh: @intelligentt_quangg_.

Nhà nguyện dòng Franciscaines nằm trên đường Hùng Vương. Địa điểm này đã bị bỏ hoang khá lâu. Mái ngói, tường gạch và lối đi đều đã được rêu phủ kín, Không gian âm u đến khó tả. Tuy nhiên, do nằm trên một ngọn đồi với những hàng thông xanh thẳng tắp, nhiều bạn trẻ vẫn quyết tâm đến đây để ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên thơ mộng và check-in với địa điểm ma mị nhất Đà Lạt.