5 địa điểm ‘săn mây’ nhất định không thể bỏ qua khi du lịch Hà Giang
Hà Giang khiến khách du lịch mê mẩn vì những cung đường uốn lượn theo rặng núi cao chót vót, vì những ngày “săn mây” đẹp đến mê hồn.
Mùa hè đến cũng là lúc nhiều bạn trẻ lên kế hoạch ấp ủ đi du lịch Hà Giang. Có người đến Hà Giang vì cánh đồng trải dài hoa tam giác mạch, có người đến vì thăm thú cột cờ Lũng Cú, điểm cực Bắc của Tổ Quốc. Nhưng cũng không ít người đến với Hà Giang vì mê mải với những cung đường uốn lượn có thể săn mây.
Đèo chín khoanh
Đây là cung đường mà những phượt thủ vẫn hằng ao ước được đặt chân đến. Cảnh tượng nơi đây vô cùng hùng vĩ, với những con dốc ngoằn ngoèo uốn lượn nối đuôi nhau, mây sà xuống núi như đang ôm trọn cả đất trời. Từ đây, bạn có thể nhìn thấy trời và đất như đang hòa quyện. Sự hùng vĩ, nên thơ này bạn sẽ chỉ có thể trải nghiệm khi trực tiếp được nhìn thấy.
Đèo chín khoanh. Ảnh minh họa
Phó Bảng
Phó Bảng là một thị trấn nhỏ thuộc huyện Đồng Văn. Đường còn Phó Bảng vòng vào từ dãy núi này sang dãy núi khác. Ngoài săn mây, khách du lịch còn đến với Phó Bảng vì những ngày mưa, bởi Phó Bảng trong cơn mưa đẹp vô cùng. Thị trấn này chưa có dấu vết du lịch nhiều, bởi vậy bạn có thể tìm được sự an yên thực sự khi hòa nhập và cuộc sống tại thị trấn nhỏ của Hà Giang này.
Cao nguyên đá Đồng Văn
Để đến Cao nguyên đá Đồng Văn, bạn sẽ cần một tay lái vững vàng khi di chuyển bằng xe máy, khi một bên là vực sâu và một bên là từng lớp núi đá tai mèo. Tuy nhiên, khi đến nơi, khung cảnh hoang sơ và hùng vĩ hiện ra trong mờ mịt khói mây chắc chắn sẽ khiến bạn ngỡ ngàng. Ngoài ngắm cảnh, bạn cũng có thể thưởng thức một vài món ăn nướng của người dân tộc, một củ khoai lang, một miếng thịt xiên để cảm nhận ẩm thực bản địa đặc sắc.
Đèo Mã Pí Lèng
Đèo Mã Pì Lèng. Ảnh minh họa
Đèo Mã Pì Lèng được mệnh danh là vua đèo của Việt Nam. Đèo Mã Pì Lèng nổi tiếng là đèo quanh co, uốn lượn khi một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Đây là nơi yêu thích của nhiều “phượt thủ” bởi mang lại cảm giác chinh phục khi đến nơi. Di chuyển tại đây, các bạn chỉ nên chạy tối đa 10 km/h.
Lí do là bởi đôi khi đang “leo đèo”, một áng mây có thể bất ngờ sà xuống dạo chơi, chúng khiến bạn hồi hộp, kích thích, nhưng cũng sẽ có thể làm chắn tầm nhìn của người cầm lái. Khi màn sương bắt đầu tan dần cũng là lúc cõi mơ xuất hiện. Khi ấy, bạn sẽ nhìn thấy những con dốc, ngắm những phiến đá tai mèo nhọn hoắt, hiểm trở với đủ những hình dáng kì dị, cảm nhận sự bao la của đất trời.
