5 sự thật 'không vui cho lắm' xung quanh Ngày Của Mẹ
Ngày Của Mẹ là một dịp lễ đầy ý nghĩa. Tuy nhiên đằng sau nó vẫn có những sự thật không mấy vui, hoặc khá đen tối và thực tế.
Ngày Của Mẹ (ngày chủ nhật thứ Hai của tháng 5) là dịp để tri ân người phụ nữ tuyệt vời đã cho ta cuộc sống. Tuy vậy, ngày lễ này đã từng liên quan đến nhiều sự việc không vui, cũng như liên quan đến một số sự thật khá chua chát.
1. Ngày Của Mẹ ban đầu được lập nên để đẩy lùi sự đau thương của chiến tranh
Anna Jarvis được biết đến người chính thức đưa Ngày của Mẹ trở nên phổ biến. Tuy vậy, Ngày Của Mẹ ban đầu được lập ra nhằm một mục đích khác - phản đối chiến trang. Nhà thơ Julia Ward Howe và các nhà hoạt động chống chiến tranh khác (bao gồm cả mẹ của Anna Jarvis), là những người tiên phong cho phong trào Ngày Của Mẹ, hay lúc đó có tên là Ngày Hòa Bình Của Mẹ.
Chân dung 'mẹ' của Ngày Của Mẹ.
Không để tri ân mẹ nhẹ nhàng như ngày nay, Ngày Của Mẹ thời đầu là một cách thức để những người phụ nữ bày tỏ sự bất bình trước chiến tranh, giúp nhau có cuộc sống văn mình và đoàn kết hơn sau nỗi kinh hoàng từ Nội chiến Hoa Kỳ và Chiến tranh Pháp-Phổ của Châu Âu.
2. Ngày Của Mẹ cũng bị tranh cãi về "bản quyền"
Frank Hering, cựu huấn luyện viên bóng đá và là giảng viên của Đại học Notre Dame, cũng đề xuất ý tưởng về Ngày của Mẹ trước Anna Jarvis. Vào năm 1904, Hering nảy ra ý tưởng muốn lập nên một ngày trong năm để tưởng nhớ những người Mẹ và tình mẫu tử.
Frank Hering.
Phía Frank và Anna Jarvis đã gặp nhiều mâu thuẫn trong quá trình thống nhất ""quyền sở hữu" Ngày Của Mẹ. Cuối cùng, Anna được công nhận là người lập nên ngày này nhưng phe Frank vẫn công nhận ông là người nảy ra ý tưởng này trước bà.
3. Tổng thống từng thiết kế tem cho Ngày Của Mẹ nhưng... bị từ chối?
Năm 1934, tổng thống Franklin Delano Roosevelt đã tự tay thiết kế một con tem bưu chính năm 1934 để kỷ niệm ngày này. Tuy nhiên, Anna Jarvis đã không chấp thuận thiết kế vì bà cho rằng con tem trông... không đẹp cho lắm.
4. Ngày Của Mẹ bị lợi dụng để gây quỹ không liên quan
Những năm đầu khi Ngày Của Mẹ được công bố rộng rãi, một số hội nhóm đã nắm bắt nó như một cơ hội để gây quỹ cho các hoạt động từ thiện khác nhau. Bà Anna đã gọi những tổ chức từ thiện đó là những "tên cướp biển", và bà không tin tưởng chuyện họ sẽ dùng toàn bộ số tiền đó để giúp đỡ những người đang cần.
Ngày Của Mẹ đã bị thương mại hóa theo thời gian.
5. Anna Jarvis đã qua đời "không xu dính túi" vì bảo vệ ngày lễ của mình
Anna Jarvis đã dùng hầu hết những gì bà có để đấu tranh chống lại việc Ngày Của Mẹ. Được biết, bà đã qua đời trong sự túng thiếu tuổi 84 sau khi sống 4 năm cuối đời ở Marshall Square Sanitarium.
Chúng ta cũng không cần phải đợi đến Ngày Của Mẹ để tặng cho họ những món quà đắt đỏ mà mỗi ngày, chỉ cần yêu thương họ bằng cả tấm lòng. Đây có lẽ mới là món quà ý nghĩa nhất.
Nguồn: National Geograhpic
