5 thị trấn ma nổi tiếng ở châu Phi
Bao trùm lên những thị trấn ma ở châu Phi là sự hoang vắng, lạnh lẽo như chưa từng có sự tồn tại của con người.
Vila do Ibo, Mozambique

Mặc dù nhiều năm trước, Vila do Ibo ở phía bắc Mozambique đã từng là một nơi phồn hoa, nhộn nhịp nhưng ngày nay, người ta chỉ nhớ đến chúng qua những câu chuyện ma quỷ được truyền từ đời này sang đời khác. Những tòa nhà cao ngất, những ban công xinh xắn, những ô cửa thanh lịch... đều đang dần rỉ sét dưới ánh mặt trời và khiến nơi đây trở thành một trong những thị trấn ma nổi tiếng ở châu Âu.
Làng treo Habalah, Ả Rập Saudi

Làng treo Habalah là một nơi độc đáo khi được xây dựng cheo leo trên một thung lũng sâu, phía dưới là vách đá cao 250m. Người dân ở đây phải dùng những chiếc dây thừng lủng lẳng để leo xuống ngôi nhà của họ từ cao nguyên bên trên. Do nằm ngoài rìa xã hội, làng treo Halabah gần như đã từng bị lãng quên nhưng ngày nay, chúng là trở thành địa điểm du lịch thu hút du khách bởi vị trí địa lý độc đáo cũng như những truyền thuyết ghê rợn.
Djado, Nigeria

Djado được xây dựng khi nào và tại sao nó lại bị bỏ hoang là câu hỏi mà đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Giữa đồng bằng rộng lớn là một thị trấn ma với nhiều hang động bí ẩn, những tòa thành bằng gạch bùn nằm giữa hồ nước, mái nhà là các cây sậy màu xanh lá cây. Có lẽ vì thế mà Djado vẫn còn là một bí ẩn với người dân châu Phi và cả thế giới.
Cao nguyên Gholan, Syria

Cao nguyên Gholan đã từng là một trong những điểm gây tranh cãi nhất trên trái đất và là một lời lên án cho sự tàn phá của chiến tranh. Năm 1973, những người dân thuộc thị trấn Quneitra đã được sơ tán và Syria từ chối xây dựng lại nơi này như một tượng đài vĩnh viễn cho hành động tàn phá của Israel. Đến nay, cao nguyên Gholan chỉ còn lại sự hoang vắng và lạnh lẽo.
Ghadames, Libya

Một trong những thị trấn ma nổi tiếng nhất châu Phi là Ghadames, nằm ở sa mạc Sahara. Trước đây, cuộc sống rất nhộn nhịp và đông đúc. Người dân đi bộ trên mái nhà và những con hẻm có mái che tựa như mê cung dưới lòng đất. Nhưng Chính quyền đã lôi kéo 6.000 người dân nơi đây đến những thành phố hiện đại bên ngoài thị trấn. Ghadames bị bỏ hoang và trở thành thị trấn ma gắn liền với các truyền thuyết ghê rợn cho đến nay.
Theo Baogiaothong
