500 Days of Summer: Hành trình đi tìm định mệnh của những trái tim thổn thức yêu thương

Ra đời hơn nửa thập kỉ, 500 Days of Summer không có một tình yêu hoàn hảo, không có một happy ending … mà chỉ có những cảm xúc chân thực, những khoảnh khắc mà mỗi chúng ta sẽ trải qua và những quan niệm mới mẻ về tình yêu.

500 Days of Summer là một bộ phim điện ảnh thuộc thể loại hài lãng mạn do Scott Neustadter, Michael H. Weber chấp bút kịch bản, với sự tham gia của dàn diễn viên gồm Joseph Gordon-Levitt, Zooey Deschanel, Geoffrey Arend, Clark Gregg và Chloë Grace Moretz (lúc này vẫn còn là một cô bé tuổi teen), được phát hành vào giữa năm 2009 ở Hoa Kỳ. Dù đến nay đã hơn một thập kỷ nhưng bộ phim vẫn gây thổn thức trái tim của bao người xem về một chuyện tình đơn phương vừa ngọt ngào lại vừa đau thương.

“Nó là câu chuyện của một chàng trai gặp một cô gái. Nhưng bạn cũng nên biết đây không phải là câu chuyện tình yêu.”500 days of Summer không kể cho chúng ta về một mối tình đẹp đẽ mà nó như là một hành trình của một cặp đôi trẻ. Họ tình cờ gặp phải nhau giữa cuộc đời, tìm hiểu nhau, cùng tâm sự rồi cuối cùng lại mỗi người một ngả. Có thể nói, tình yêu giữa họ thậm chí chưa bao giờ bắt đầu mà chỉ đơn thuần là tình cảm đơn phương của Tom dành cho cô nàng Summer.

Empty

Tác giả kịch bản - Scott Neustadter - cho biết phim dựa trên mối tình có thật của bản thân. Nhân vật Summer có nguyên mẫu là cô gái từng học chung đại học với anh. Trải nghiệm đau đớn và khủng khiếp khi mối tình tan vỡ thúc giục anh viết nên kịch bản. 

Lúc nhận kịch bản, đạo diễn Marc Webb coi tác phẩm là phim về tuổi mới lớn hơn là một phim tình yêu mang màu sắc hài hước. Ông nói: "Hầu hết phim hài lãng mạn đều bám vào công thức hơn là tình cảm thật. Với câu chuyện này, tôi muốn nó là bộ phim không sến và không cay nghiệt. Tôi muốn người xem có thể nhún nhảy cùng nó. Đó là lý do tại sao lại có dấu ngoặc đơn quanh con số 500 ở nhan đề - dấu ngoặc khiến phim như một bản nhạc Pop. Bộ phim này không lớn lao, không bàn về chiến tranh hay nghèo đói. Nó là 500 ngày yêu của một chàng trai như bất kỳ ai. Khi trái tim bạn lần đầu tan vỡ, mọi cảm xúc ngốn ngấu bạn. Đó là thứ cảm xúc tôi muốn bộ phim này bắt được, trước khi chính tôi cũng quên mất".

Nam chính Gordon-Levitt lý giải rằng anh bị hút vào vai Tom bởi thấy gần gũi với bản thân. "Trái tim tôi cũng từng tan vỡ, thực sự tan vỡ. Nhưng khi tôi nhìn lại giai đoạn hậu chia tay đau khổ đó, tôi thấy thật hài hước bởi vì sự thực không đến nỗi bi thảm như cảm nhận lúc ấy của tôi. Một điều khiến tôi yêu bộ phim này là nó không coi nhẹ cảm xúc khi yêu của chúng ta. Nó chân thành ghi nhận lại cảm xúc tình yêu và rồi truyền tải bản chất đó lên khuôn hình một cách hài hước mà thâm thúy".

Bắt đầu từ cuộc gặp mặt định mệnh của cả hai

Tom, một chàng trai đang làm công việc viết bưu thiếp dù ước mơ của anh là trở thành một kiến trúc sư. Anh tình cờ gặp Summer khi cô được nhận vào làm thư kí cho ông chủ nơi Tom đang làm việc. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, anh đã biết Summer là định mệnh của đời mình. Và kể từ giây phút đó, anh đã quyết để theo đuổi được cô.

Hẳn Joseph Gordon-Levitt đã làm tròn vai diễn của mình với bề ngoài là một anh chàng khờ khạo, lúc nào cũng trong tình trạng ngơ ngác, lôi thôi nhưng ẩn sâu trong đó là một gã si tình. Anh say mê với vẻ đẹp của Summer lúc cô cười, lúc cô ngủ hay thậm chí là những động tác vụn vặt nhất.

Ảnh: Internet.

Ảnh: Internet.

Tom đưa Summer đến nơi yêu thích của mình, đó là chiếc ghế dài nhìn ra những toà cao ốc của New York. Và cô lại đem anh đến ngôi nhà của mình, đó là một góc riêng tư cho bản thân cô mà rất ít ai được đến.

Sau cú sốc từ gia đình, Summer không còn niềm tin vào tình yêu nữa. Mọi mối quan hệ với cô chỉ ở mức vui đùa chứ chưa bao giờ được vượt qua ngưỡng tình yêu.

Ảnh: Internet.

Ảnh: Internet.

Hai người trải qua gần 500 ngày hạnh phúc bên nhau, cùng đi mua sắm, đi dạo phố, cùng nói cho nhau nghe về những ước mơ và dự định của riêng mình. Bất cứ ai nhìn vào cũng phải nghĩ rằng họ là một đôi tình nhân thật tuyệt vời, cả Tom cũng thế.

Nhưng sự thật thì không như vậy.

Cho đến sự buông bỏ của Tom trong 500 Days of Summer

Cứ ngỡ rằng Tom đã xoa dịu được vết thương lòng của Summer, ngỡ rằng Summer đã dỡ bỏ rào cản để cùng anh đi đến một mối quan hệ. Ta có thể dễ dàng nhận ra thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng họ nhưng cuối cùng, hai người vẫn chỉ là bạn.

Sau chuỗi ngày hạnh phúc như thế, chính Summer lại chối bỏ tình cảm giữa họ và không muốn gắn mác tình yêu lên bất cứ một mối quan hệ nào. Cô phủ nhận và chối bỏ tất cả, xem như những ngày qua chỉ như những ngày bình thường trong cuộc đời của cô.

“Anh có hạnh phúc không?”

“Có.”

“Vậy thì tốt rồi, chúng ta hãy cứ như thế. Cớ sao phải là người yêu?”Những người xem cũng sẽ rất thắc mắc và tò mò về cô, về lí do tại sao cô lại buông bỏ mọi thứ như vậy. Phải chăng nỗi sợ trong lòng cô quá lớn, cô sợ đổ vỡ, sợ những mất mát, đau thương như bố mẹ cô ngày trước?

Ảnh: Internet.

Ảnh: Internet.

Có chăng cô lo rằng tình cảm của mình trao cho họ rồi cuối cùng cũng sẽ bị gạt bỏ không thương tiếc?

Sự đồng cảm, hoà hợp giữa cô và Tom vẫn chưa đủ để cô đặt trọn niềm tin vào mối quan hệ này. Cô vẫn mong muốn tìm được cho mình một người phù hợp hơn, một người khiến cô sẵn sàng mở cửa trái tim mình.

Sự ra đi của Summer là nỗi mất mát lớn trong cuộc đời của Tom. Vì đó là người con gái đầu tiên khiến anh cảm thấy hạnh phúc, là người khiến anh có thể tìm lại giấc mơ là kiến trúc sư của mình. Trong suốt 500 ngày ở bên nhau, Tom dường như đã cố gắng làm tất cả để cả hai cùng được hạnh phúc, anh thậm chí còn ra tay với kẻ quấy rối Summer ở quán bar.

Những ngày sau đó, anh gần như suy sụp, đến công ty với một bộ dạng vô hồn khiến ông chủ cũng phải lo lắng. Tom thất thần đến mức người bạn thân phải gọi cho Rachel, em gái anh đến để giúp anh vơi đi nỗi đau.

Chúng ta có thể oán trách sự vô tâm, hững hờ của Summer khi cô vẫn cứ dửng dưng như chưa từng có điều gì xảy ra.

Cho đến khi Tom và Summer gặp nhau lần cuối cùng, anh mới vỡ lẽ lí do tại sao cô lại làm như vậy. Cuộc gặp gỡ giữa hai người họ là định mệnh, nhưng đó chưa phải là cái đích cuối cùng trong cuộc đời của họ. Đó chỉ là trạm dừng chân của một chuyến tàu mà thôi.

Ảnh: Internet.

Ảnh: Internet.

Rồi Summer cũng đã gặp được người đàn ông của đời mình. Và trong một lần đi phỏng vấn, Tom đã gặp người con gái xinh đẹp là Autumn. Đó có thể là báo hiệu cho một tình yêu đích thực đang đến trong cuộc đời cả hai, của bộ phim 500 days of Summer.

Chúng ta rồi sẽ gặp rất nhiều người trong hành trình dài của mình, đừng bao giờ để bản thân phải đau khổ hay bi luỵ chỉ vì một mối tình. Bởi người đó có thể chưa phải là điểm đến cuối cùng của ta, họ chỉ là một bến đỗ và ta rồi cũng sẽ phải bước tiếp để tìm ra nửa còn lại của chính mình. Vậy nên, hãy cứ yêu, cứ tiếp tục hi vọng.

Rồi một ngày kia, tình yêu sẽ đến.

Bệ phóng thành công của êkíp và sao

Được làm với ngân sách vỏn vẹn 7,5 triệu USD, phim tạo hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ sau khi ra rạp. Tác phẩm thu về hơn 65 triệu USD trên toàn cầu. Ngoài giải "Kịch bản gốc xuất sắc" ở Lễ trao giải Tinh thần độc lập, phim cũng nhận đề cử "Phim ca nhạc/hài hước xuất sắc" ở Quả Cầu Vàng lần thứ 67.

Nhờ thành công của (500) Days of Summer, êkíp đạo diễn, biên kịch và sao chính có bệ phóng vững chắc trong làng điện ảnh. Sinh năm 1974, Marc Webb tốt nghiệp cử nhân tiếng Anh trước khi chuyển sang làm video nhạc và phim ngắn. (500) Days of Summer là phim dài đầu tay của anh. Thành công của phim giúp đổi đời đạo diễn. Sau tác phẩm này, Marc Webb được hãng Columbia mời chỉ đạo hai tập phim của bom tấn đình đám là The Amazing Spider-Man vào 2012 và 2014.

Sau kịch bản gốc đầu tay xuất sắc, Scott Neustadter và đồng biên kịch Michael H. Weber tiếp tục được mời chấp bút các dự án phim tình yêu như The Spectacular Now, The Pink Panther 2 và mới đây nhất là phim chuyển thể The Fault in Our Stars (Lỗi thuộc về những vì sao) đã đại thắng hàng loạt giải thưởng năm qua.

Ảnh: Internet.

Ảnh: Internet.

Nổi tiếng nhất từ dàn sao của (500) Days of Summer là Joseph Gordon-Levitt. Diễn kịch và đóng phim từ nhỏ, trước 2009, chàng diễn viên sinh năm 1981 từng xuất hiện với nhiều vai phụ trong các phim truyền hình và một số vai thứ chính trong phim điện ảnh như 10 Things I Hate about You, Mysterious Skin hay The Lookout. Nhưng phải đến khi hóa thân thành chàng trai đau khổ, bị dày vò và dằn vặt, mong muốn lý giải vì sao mối tình cũ tan vỡ, anh mới được công nhận như ngôi sao trẻ tài năng. Diễn xuất của Levitt được đánh giá là chìa khóa cảm xúc chân thực cho phim. Vai diễn này giúp anh được đề cử "Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim ca nhạc/hài hước" ở Quả Cầu Vàng lần thứ 67.

Sau thành công của (500) Days of Summer, Levitt trở thành thần tượng của hàng loạt cô gái, được giới làm phim chú ý. Anh được mời vào các bom tấn như The Dark Knight Rises, Inception hay mới đây nhất là phim tiểu sử Snowden của đạo diễn Oliver Stone. Nam diễn viên cũng gây ấn tượng khi chuyển sang làm đạo diễn và nhà sản xuất của các phim như Don Jon hay The Sandman.

(500) Days of Summer như một bản nhạc và những nhân vật trong đó là những nốt nhạc nhỏ xinh, cứ nhảy nhót… từng nhịp… từng nhịp… gieo vào tôi những thanh âm cảm xúc… Không cầu kỳ, kiểu cách, không quá ấn tượng hay thực sự đặc sắc đến mức tôi phải trầm trồ, xuýt xoa… bộ phim chỉ giản dị, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến tôi phải trăn trở với bao suy nghĩ.