70.000 khán giả yêu cầu cấm chiếu phim sắc dục ‘365 Days'
Sau lá thư ngỏ của nữ ca sĩ Duffy, một chiến dịch ký tên yêu cầu cấm phim “365 Days” đã được phát động và thu hút 70.000 lượt người tham gia.
Sau khi gây sốt tại nhiều quốc gia, bộ phim 365 Days (tạm dịch: 365 Ngày) đang vấp phải làn sóng phản đối dữ dội vì nội dung được cho là cổ súy cho nạn bắt cóc và bạo lực tình dục. Hiện đã có 70.000 người ký vào lá đơn đòi gỡ bộ phim này trên nền tảng phim trực tuyến Netflix sau khi ca sĩ Duffy lên tiếng cho rằng 365 Days lãng mạn hóa việc tấn công tình dục.
Cảnh nóng cắt ra từ phim 365 Days.
365 Days được xây dựng dựa trên tiểu thuyết khiêu dâm do Blanka Lipińska viết. Bộ phim nói về một phụ nữ sống ở Warsaw, Ba Lan bị một trùm mafia bắt cóc. Tên tội phạm nói sẽ khiến cô gái yêu hắn trong vòng một năm bị giam giữ. Là nạn nhân nhưng sau đó cô gái lại rơi vào mối quan hệ thể xác và vô cùng lãng mạn với kẻ đã bắt cóc mình. Ngay khi lên sóng, 365 Days đã gây bàn tán mặc dù vậy phim luôn lọt top thịnh hành tại nhiều quốc gia trên thế giới.
70.000 người ký tên đòi cấm chiếu phim '365 Days' vì quá nhiều cảnh nóng và cưỡng bức.
Cô Mikayla Zazon, một người truyền cảm hứng trên mạng xã hội và là tác giả của trang Change.org, tuyên bố: "Rõ ràng Netflix đứng về phía những kẻ lạm dụng bằng cách trình chiếu một bộ phim tôn vinh, lãng mạn hóa và dung túng cho tội phạm tình dục khi để phim nằm trong top thịnh hành của Netflix. Là một nạn nhân của tấn công tình dục, tôi rất tức giận và đau khổ khi thấy phim được giới thiệu cho thanh thiếu niên".
Chiến dịch ký tên phản đối đã diễn ra sau khi nữ ca sĩ Anne Duffy gửi thư ngỏ tới ông Reed Hastings, CEO của Netflix, bày tỏ nỗi quan ngại của bản thân. Từng bị bắt cóc và cưỡng hiếp, Duffy cho rằng nền tảng xem phim trực tuyến Netflix đã "vô trách nhiệm" khi trình chiếu bộ phim này. Nữ ca sĩ phát biểu: "Tôi không muốn là người phải viết cho ông những lời sau đây, nhưng trách nhiệm thôi thúc tôi phải lên tiếng, bởi những trải nghiệm đau đớn tôi từng phải trải qua chính là thứ được các vị gọi là tình ái trưởng thành. 365 Days đã thi vị hóa thực tế tàn bạo của nạn buôn bán tình dục, bắt cóc và hiếp dâm. Đây không nên là phương tiện giải trí của bất kỳ ai, cũng không nên được mô tả, hay quảng cáo, theo hướng này".
Ca sỹ Duffy cho rằng phim 365 Days đã thi vị hóa thực tế tàn bạo của nạn buôn bán tình dục, bắt cóc và hiếp dâm. (Nguồn: internet)
Sau khi lên nền tảng phát hành phim trực tuyến, 365 Days nhận nhiều chỉ trích từ khán giả và giới phê bình. Theo IndieWire, nhiều người cho rằng cảnh sex trong phim quá trần trụi, phản cảm. Cách đặt máy và phơi bày cơ thể tạo cảm giác như hai diễn viên đang làm tình thật. Trên Rotten Tomatoes, 365 Days không nhận đánh giá tích cực nào, bị nhiều nhà phê bình chỉ trích. Phim chỉ được chấm 3,4 điểm trên thang 10 theo đánh giá của người dùng IMDB.
Đại diện Netflix đã trả lời phóng viên Evening Standard rằng, họ đang mang tới cho người dùng "thêm nhiều lựa chọn và quyền kiểm soát đối với trải nghiệm xem phim trên Netflix". Tuy nhiên, vị đại diện lại trốn tránh đưa ra bình luận về những lời chỉ trích nhắm vào 365 Days và tuyên bố: "Người dùng có thể lựa chọn thứ họ muốn hay không muốn, bằng cách thiết lập bộ lọc nội dung người lớn trong phần hồ sơ người dùng và loại bỏ một số tựa phim cụ thể nếu nó khiến họ cảm thấy quá nhạy cảm".
