9 địa điểm bỏ hoang không dành cho người nhát gan trên thế giới
Khu mỏ kim cương ở Namibia hay hòn đảo Hashima ở Nhật Bản từng những địa điểm từng thịnh vượng, đông đúc nhưng sau đó lại trở thành địa điểm bỏ hoang, không một bóng người sinh sống.
Đã từng là những nơi sinh sống, địa điểm sôi động, tuy nhiên vì một số lý do, các công trình này sau đó bị bỏ hoang và dần trở thành điểm đến bí ẩn cho những du khách yêu thích sự mạo hiểm, muốn đọ độ can đảm của chính bản thân.
Đảo Hashima, Nhật Bản
Hòn đảo hoang vu này từng là một trong những nơi có mật độ dân số đông nhất trên thế giới, nhưng bây giờ tan hoang và vắng bóng người. Hòn đảo là nguồn cảm hứng cho những nơi ẩn náu trong bộ phim Skyfall của Jame Bond.
Hòn đảo là thuộc địa khai thác than vào năm 1887. Đến thập niên 50 của thế kỷ XX, nơi đây chỉ rộng hơn 6 ha là nơi ở của hơn 5.200 người. Mỏ than đóng cửa vào năm 1974, và đảo đã bị bỏ hoang từ đó.
Ảnh: SBS
Thị trấn Kolmanskop, Namibia
Khu mỏ kim cương Kolmanskop, Namibia được phát hiện vào năm 1908 bởi những người định cư gốc Đức. Thị trấn đã trải qua một “cơn sốt kim cương” và nhanh chóng trở thành trung tâm đầu não trong khu vực.
Vào năm 1954, thị trấn bị bỏ hoang hoàn toàn. Kể từ đó, thị trấn bị chôn vùi bởi cát của sa mạc Namabia. Ngày nay, chỉ khách du lịch ghé thăm Kolmanskop, đa số mọi người cảm thấy thích thú trước cảnh những ngôi nhà đang chìm dần trong cát sa mạc.
Ảnh: Metrotvnews
Đảo Ross, Ấn Độ
Bị bỏ hoang từ thập niên 1940, hòn đảo được đồn đoán có ma với nhiều dấu tích cũ từ thế kỷ 19, thời thuộc địa Anh đã bị thiên nhiên chiếm đóng hoàn toàn. Những căn nhà rộng lớn, một nhà thờ, các phòng hội trường và một khu sân vườn đều bị hư hỏng nặng, bao phủ bởi một khu rừng.
Từ khi chấm dứt thời kỳ thuộc địa của Anh, đảo Ross bị lãng quên giữa Ấn Độ Dương. Đây là nơi cho bạn thấy hình ảnh của thế giới trông ra sao khi con người không còn chiếm đóng, thay vào đó là “mẹ thiên nhiên”.
Ảnh: BBC
Ga tàu điện ngầm City Hall, New York - Mỹ
Vị trí của ga tầu ngầm này tọa lạc bên dưới tòa thị chính New York mở cửa vào 1904 và dừng hoạt động từ năm 1945 vì lý do an toàn và an ninh. Với một sân ga cong đặc biệt, City Hall hiện chỉ được sử dụng để tàu số 6 quay đầu khi đổi chuyến ở nhà ga Brooklyn Bridge gần đó. City Hall được mệnh danh là “viên ngọc bị lãng quên” của thành phố New York.
Ảnh: Yahoo News
Làng Kayakoy, Turkey
Nơi đây đã từng là khu vực đông dân cư và phát triển với hơn 2.000 người Hy Lạp. Vào năm 1923, sau cuộc chiến tranh Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ, ngôi làng trở thành địa điểm bỏ hoang, và những người từng sống ở đây cũng bị cấm quay trở lại. Hiện nay, một số ngôi nhà đã được khôi phục, tuy nhiên, phần lớn khu vực này vẫn bị bỏ hoang, chỉ có khách du lịch và các nhà quản lý xuất hiện.
Ảnh: Atlasobscura.
Lâu đài Bannerman, New York, Mỹ
Vị trí của lâu đài nằm ở trên sông Hudson. Ông Francis Bannerman VI, chủ sở hữu một công ty cung cấp trang thiết bị quân đội Scotland, xây dựng nên tòa lâu đài mang tên mình vào năm 1901 để cất trữ súng, đại bác, đạn dược và các vật dụng khác của công ty ông. Lâu đài này bị tàn phá sau vụ cháy khủng khiếp vào năm 1969 và ngày nay, Bannerman trở thành một địa điểm tham quan du lịch hấp dẫn. Du khách có thể đến lâu đài bằng thuyền du lịch hoặc thuyền kayak.
Ảnh: Getty Images
Pháo đài Maunell, Anh
Pháo đài Maunell nằm ở khu vực cửa sông Thames ở Anh. Mục đích chính của các pháo đài này là cung cấp hỏa lực phòng không cho quân đội. Tổng cộng có 7 tòa tháp. Trong đó, tháp điều khiển chính tại các trung tâm và kết nối với các tháp khác qua nhiều lối đi. Pháo đài ngừng hoạt động vào năm 1950, được sử dụng cho nhiều hoạt động khác trước khi bị bỏ rơi.
Ảnh: Getty Images
Copehill Down, Anh
Copehill Down là một địa điểm huấn luyện quân sự ở Anh được xây dựng trông giống như một ngôi làng. Nơi đây chỉ là một mô hình được dựng lên với mục đích duy nhất là cung cấp một khu vực mô phỏng để luyện tập. Sau khi quân đội rút đi nơi đây nhanh chóng trở thành địa điểm bỏ hoang, nhưng với thiết kế đẹp lại thu hút khá nhiều khách du lịch.
Ảnh: Kuriositas
Tháp giải nhiệt IM, Bỉ
Tháp giải nhiệt là một phần của nhà máy điện IM bị bỏ hoang ở Monceau, Bỉ. Nhà máy IM được xây dựng vào năm 1921 và trở thành nơi cung cấp điện chính cho đất nước trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, lượng phát thải CO2 cao dẫn đến việc đóng cửa nhà máy điện vào năm 2007. Toàn bộ nơi này bị bỏ hoang.
Ảnh: Flickr
Các địa điểm trên hiện tại đã bỏ hoang cho nên để chuẩn bị thăm quan mọi người nên chuẩn bị kỹ càng, nên cố gắng đi đông người để tránh bị lạc hoặc có gặp nguy hiểm thì cũng nhanh chóng có thể giúp đỡ lẫn nhau.
