9 năm chọn một bến dừng, Trung thu anh tặng cặp 'sừng' hơi to

Dành 9 năm thanh xuân yêu và hy sinh cho người yêu, nhưng những gì cô gái nhận lại là sự phản bội của người mình thương trong chính ngày sinh nhật của anh ấy.

Dù có dành cả 3 năm, 5 năm, 7 năm, 9 năm thậm chí cả thanh xuân để ở bên một người nhưng không ai dám chắc được rằng cả hai sẽ đi được cùng nhau đến cuối con đường. Giống như câu chuyện của cô gái dưới đây, yêu và hi sinh cả tuổi trẻ để rồi nhận lại là cái kết không thể đau đớn hơn. 

Cả 2 đã cùng nhau trải qua 9 năm mặn nồng.

Cả 2 đã cùng nhau trải qua 9 năm mặn nồng.

Theo như cô chia sẻ, hai người quen nhau từ 9 năm trước, trải qua mọi thăng trầm, yêu xa 4 năm đại học, cùng nhau trưởng thành cùng nhau lớn lên, có thể nói anh là người bạn tri kỉ và cũng là người mà mình thương nhất. Nhưng cuối cùng thứ tình cảm thanh xuân đó lại bị anh chàng phản bội một cách đớn đau.

Cụ thể, cô gái chia sẻ:

Screen Shot 2020-09-30 at 20.25.23
Screen Shot 2020-09-30 at 20.28.24
Screen Shot 2020-09-30 at 20.28.33
Chia sẻ của M.V. trên facebook cá nhân.

Chia sẻ của M.V. trên facebook cá nhân.

Cô gái còn vừa tổ chức sinh nhật cho người bạn trai 9 năm của mình.

Cô gái còn vừa tổ chức sinh nhật cho người bạn trai 9 năm của mình.

M.V. và L.D. còn chuẩn bị làm đám cưới vào cuối năm nay.

M.V. và L.D. còn chuẩn bị làm đám cưới vào cuối năm nay.

Biết là sai nhưng một câu xin lỗi liệu có đủ để bù đắp cho sự tổn thương của người con gái?

Biết là sai nhưng một câu xin lỗi liệu có đủ để bù đắp cho sự tổn thương của người con gái?

Trước mặt thì xin lỗi, sau lưng thì lẳng lặng 2 chữ NGƯỜI DƯNG.

Trước mặt thì xin lỗi, sau lưng thì lẳng lặng 2 chữ NGƯỜI DƯNG.

Sau khi đăng tải, câu chuyện ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời chỉ trích dành cho hành động của chàng trai, nhiều cư dân mạng không quên động viên cô gái may mắn đã bỏ được một người đàn ông không xứng với cuộc hôn nhân của mình.