Ai Cập phát hiện thành phố cổ đại từng bị chôn vùi 3.000 năm trong cát
Mới đây, một thành phố mất tích từng bị chôn vùi trong cát cách đây 3.400 năm đã được tìm thấy ở Luxor, Ai Cập.
Theo nhà Ai Cập học nổi tiếng Zahi Hawass, người đứng đầu cơ quan khảo cổ Ai Cập cho hay trên tờ Al Balad rằng, thành phố được xây dựng vào thời kỳ trị vì của Pharaoh Amenhotep III thuộc Vương triều thứ 18 (từ năm 1388 - 1351 TCN) và đã phát triển thịnh vượng trong nhiều thập kỷ cho tới sau triều đại của pharaoh Tutankhamun (từ năm 1332 - 1323 TCN).
Việc phát hiện ra thành phố đã từng bị chôn vùi trong cát cách đây 3.400 được coi là một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng nhất kể từ khi lăng mộ của Pharaoh Tutankhamun được tìm thấy.
Thành phố cổ đại lớn nhất Ai Cập được xây dựng vào thời kỳ trị vì của pharaoh Amenhotep III. Ảnh: Reuters.
Theo ông Zahi Hawass, thành phố này còn được biết đến với tên gọi Aten và là thành phố cổ đại lớn nhất. Chỉ trong một vài tuần khai quật kể từ tháng 9/2020, thành phố đã được phát hiện.
Bà Betsy Brian, giáo sư về Ai Cập học tại Viện John Hopkins, Đại học Baltimore (Mỹ) đánh giá: "Phát hiện về thành phố mất tích này là phát hiện khảo cổ quan trọng thứ hai kể từ khi lăng mộ của vua Tutankhamun được tìm ra. Thành phố này cho chúng ta cái nhìn hiếm hoi về cuộc sống của người Ai Cập xưa, vào thời điểm vương triều này ở giai đoạn cực thịnh".
Trong quá trình khai quật, đội ngũ khảo cổ cũng tìm thấy một số lượng lớn các phát hiện khảo cổ có giá trị như: bình gốm, đá quý, bùa hộ mệnh hình bọ hung và những viên gạch vùn. Hiện đội ngũ khảo cổ đã đến khu vực bờ tây của Luxor gần Thung lũng Vương Gia, cách thủ đô Cairro 500km về phía nam, để bắt đầu quá trình khai quật.
Một số phát hiện khảo cổ có giá trị đã được tìm thấy. Ảnh: Reuters.
"Điều khiến đội ngũ của chúng tôi bất ngờ là cấu trúc được xây dựng bằng gạch bùn xuất hiện ở tất cả các hướng. Những gì họ phát hiện ra là một thành phố lớn trong điều kiện bảo quản tốt, những bức tường gần như nguyên vẹn và những căn phòng chứa đầy dụng cụ sinh hoạt hàng ngày. Mặc dù nhiều nhóm nghiên cứu nước ngoài đã tìm kiếm thành phố này nhưng chưa bao giờ tìm thấy nó", ông Zahi Hawass cho hay.
Ngoài ra, ông Zahi Hawass cho biết công việc khảo cổ vẫn đang diễn ra và dự kiến đội ngũ của ông "sẽ phát hiện thêm nhiều lăng mộ còn nguyên vẹn chứa các kho báu".
Ai Cập đang nỗ lực quảng bá di sản cổ xưa nhằm làm sống dậy ngành du lịch, vốn trì trệ trong nhiều năm qua do bất ổn chính trị và sự gián đoạn do đại dịch Covid-19.
