Ai cũng thiếu ngủ sáng thứ 2, để rồi hối hận vì đã lướt điện thoại đến sáng
Chúng ta của hiện tại vừa không có tất cả vừa thiếu ngủ. Vào đọc chia sẻ của hội chuyên ngủ trong lớp, trong giờ làm để tìm được sự đồng cảm.
1. Lướt điện thoại một lúc thôi mà đã 3 giờ sáng, lòng vừa hối hận vừa hoang mang nhưng vẫn chưa chịu đi ngủ.

2. Dạo này hơi thiếu ngủ, chắc tại do hết tiền.
3. Mình không thức tới sáng, mình ngủ sớm lắm nhưng vì báo thức không kêu nên mình trễ học thôi.

4. Tự hứa với bản thân sẽ đi ngủ sớm vào mỗi tối nhưng ma lực của điện thoại quá lớn, tôi không có cưỡng lại được.
5. Chắc các bạn không biết đâu, tôi viết điều này vào lúc 1 giờ sáng và sáng mai tôi phải đi làm.
6. Con mèo của tôi tắt báo thức giúp tôi vào mỗi buổi sáng. Tôi đến chỗ làm và nói với sếp như thế nhưng ông ấy không tin tôi.

7. Tôi có muốn thức khuya đâu, tại cái điện thoại bảo tôi phải thế.
8. Tối nào tôi cũng phải trùm chăn và bấm điện thoại vì sợ mẹ phát hiện.

9. Các bạn có đồng ý với tôi rằng ngủ trong lớp ngon hơn ngủ ở nhà.
10. Buổi tối tôi đi ngủ sớm lắm nhưng chưa coi xong cả bộ phim nên bứt rứt tỏng người. Vậy là tôi phải tỉnh dậy để cày hết phim.
11. Sợ rớt môn nên thức khuya học bài thôi mọi người.

12. Buổi sáng đi học rồi nên buổi tối phải lướt điện thoại thôi.
13. Tôi thích ngủ vào buổi sáng hơn.
14. Ai rồi cũng thiếu ngủ thôi mọi người.

15. Tôi là kiểu người: Ngủ sớm, dậy muộn; ngủ trễ cũng dậy muộn.
16. Chỉ là lỡ nhớ đến người ta nên ngủ không được thôi.
17. Thiếu ngủ không đáng sợ, không gỡ được ván game mới đáng sợ vì tôi sẽ tức đến mức ăn không ngon, ngủ không yên.
18.Tối chủ nhật chơi game hơi khuya nên sáng thứ 2 vào lớp ngủ bù.

19. Tôi bị kích bởi cảm giácngủ trong lớp nên tôi chọn vào lớp ngủ.
20.Tôi đi xe bus đến trường nên mỗi khi lên xe bus đều tranh thủ ngủ một chút. Khái niệm ngủ một chút của tôi là ngủ một mạch đến trạm cuối của chuyến xe. Hôm đó, cô giáo đã gọi cho mẹ tôi vì không thấy tôi đến trường.
