Ai đã là 'kẻ lười biếng' đáng ghét vào Ngày của Mẹ?

Hậu Ngày của Mẹ (9/5/2021), cùng kiểm điểm lại xem ai trong chúng ta đã là những kẻ lười biếng "đáng ghét" với người phụ nữ vĩ đại của mình.

Ngày của Mẹ (nhằm ngày 9/5/2021) đã qua trên những tờ lịch. Cá nhân tôi lại không nghĩ thế, vì ngày cũng là Ngày của những bà mẹ. Tuy nhiên, không ít người trong chúng ta đã vô tình (hay cố ý) biến thành những kẻ lười biếng - lười trân quý, lười yêu thương người phụ nữ tuyệt vời của mình vào những ngày "bình thường", vì sự tồn tại của những ngày lễ dành cho phụ nữ, cho mẹ. Lý do vì đâu? Mời bạn hạ hồi phân giải.

Chỉ tỏ ra yêu thương vào Ngày của Mẹ rồi thôi: Chúng ta có lười biếng quá chăng?

Tôi biết, không phải bà mẹ nào trên thế giới cũng mẫu mực và tràn đầy tình thương. Bài viết này sẽ xét riêng nhóm những bà mẹ đích thực, tử tế và nhân đạo.

Bản chất của ngày lễ là một cột mốc, một dịp kỉ niệm trên diện rộng để người ta được nhắc nhở rằng ta phải luôn tôn trọng, trân quý đối tượng của ngày lễ đó bất kể giai đoạn nào trong đời. Ngày Giải phóng miền Nam nhắc ta quý sự tự do của dân tộc, ngày Quốc tế lao động thì thầm rằng "Nên lấy lao động là vinh quang cả đời!"... chứ không phải là để đến đúng ngày rồi mới nâng niu tự do, mới tôn vinh lao động.

1

Tương tự với ngày của Mẹ. Dù ngày lễ này có xuất phát từ Mỹ, nhưng người mẹ ở Mỹ hay người mẹ Việt Nam, châu Phi... cũng xứng đáng được yêu thương, trân trọng mà không cần một dịp gì đặc biệt. Bởi thế, những ai xem Ngày của Mẹ như một dịp để bù đắp, để tặng quà như đúng lệ "ngày lễ thì phải thế", tôi xin gọi đấy là những kẻ biếng nhác (hơi) khó ưa.

Đối với người phụ nữ đã trải qua cảm giác đau đớn của việc gãy 20 chiếc xương cùng lúc để ta chào đời an toàn; đã chấp nhận làn da quý báu xuất hiện những vết rạn vì sự lớn lên của ta; đã đồng ý những cơn đau lưng có thể là không bao giờ khỏi hẳn vì mang thai... mà chỉ dùng chưa tới 24h trong những Ngày của Mẹ, những 8/3... để tri ân rồi thôi, làm sao mà đủ?

Thế nên, nếu Ngày của Mẹ vừa rồi bạn đã tặng cho bà một món quà đắt đỏ với tư tưởng "tặng cho đúng bài", một bữa ăn sang trọng nhưng đối mặt với bạn là chiếc điện thoại chứ không phải là khuôn mặt của mẹ; một bộ kem dưỡng theo bạn là rất đáng khoe nhưng không phù hợp với da mẹ, vì thời gian qua bạn chưa bao giờ chú ý... thì xin chia buồn, bạn vừa gia nhập vào câu lạc bộ "Những kẻ lười biếng khó ưa vào Ngày của Mẹ".

3

Chừng nào ta còn sống, mỗi ngày trôi qua đều là Ngày của Mẹ. Sự tồn tại của chúng ta thôi cũng đủ là một lời nhắc nhở rằng ta nên tri ân người phụ nữ, cần gì báo chí, truyền thông nhắc nhở. Những "món quà" sẽ không bao giờ là muộn, là quá dịp nếu ta trao nó cho mẹ mình với tình cảm đơn thuần mà không vì những câu nệ hình thức hay thủ tục cần có vào dịp lễ.

Đừng áy náy nếu bạn không làm gì cả vào Ngày của Mẹ

Như tôi đã nói, chỉ có những cá nhân biếng nhác, chọn dịp lễ tặng quà theo phong cách trả nợ mới đáng buồn, đáng xấu hổ. Bạn còn rất nhiều Ngày của Mẹ khác để có thể yêu thương, bày tỏ sự trân trọng với bà theo cách của bạn. Nếu chưa đủ kinh tế, đừng chọn những món quà vượt quá khả năng. Không đủ thời gian để đưa mẹ đi đến một nhà hàng xa xỉ vào cuối tuần? Một tấm thiệp nhỏ trên tủ đầu giường với vài dòng hỏi thăm cũng đủ khiến bất kì bà mẹ nào cảm thấy ấm lòng, và đủ.

3 copy

Hy vọng sau bài viết này, chúng ta sẽ không lần nào xuất hiện trong danh sách những kẻ lười khó ưa vào bất kì dịp lễ nào. Chúng ta có thể siêng năng yêu thương mẹ mình bằng những gì chúng ta có, vì điều đó dễ dàng hơn ta nghĩ. Đừng để văn hóa "lễ là để tặng quà" làm méo mó ý nghĩa của sự tri ân, đặc biệt là dành cho mẹ.

Những bà mẹ rất phức tạp. Họ có thể mắng bạn té tát vì mua dư 2 nghìn rau, có thể đổ lỗi cho chiếc điện thoại của bạn khi bạn than với họ rằng mình đau đầu... nhưng đôi khi, họ cũng đơn giản một cách lạ lùng. Chỉ cần bạn vui, sống khỏe và sống tử tế với cuộc đời bạn cũng có thể xem như một món quà tuyệt vời mà bạn dành cho họ mỗi ngày.

Bài liên quan

chu-ki-bu-1734-2328