#Alo Nhi nghe: 'Hot girl như Bảo Nhi thì hay đi cafe nào nhỉ?'
"Đi mấy quán cafe nhiều tiền á, dễ gặp đại gia" - là một trong những câu trả lời rất... "hết hồn" của nàng mẫu 10X Paris Noémie Bảo Nhi tinh nghịch này.
Trông thì sắc lạnh và quyến rũ mỗi lần chụp lookbook, quay quảng cáo là vậy, ít ai nghĩ Bảo Nhi (hay còn được biết đến với cái tên lạ: Paris Noémie Bảo Nhi) không như những gì người ta thường thấy...
Đừng để nhan sắc này đánh lừa. Ảnh: @noemiepariss.
Ảnh: @noemiepariss.
Đừng vì đôi chân này mà lạc lối... Ảnh: @noemiepariss.
... vì thực ra, nàng mẫu 10X này có siêu năng lực biến mọi việc bình thường trở nên... buồn cười, "tưng tưng" theo kiểu của em!
Ảnh: @noemiepariss.
Trò chuyện cùng Bảo Nhi tại: Paris Noémie Bảo Nhi tham vọng trở thành blogger du lịch vì không muốn bản thân nhàm chán
Cớ sự vào một sớm tinh mơ, không biết nên ngồi quán cafe nào nên tôi nhắn tin vừa hỏi, vừa trêu Nhi - vậy mà em cũng trả lời ngay mới hay (Nhi bảo em phải dậy sớm vì ba chở đi... chích ngừa, ngừa cái gì thì tôi không biết):

Để xem danh sách các quán cafe ưa thích của người đẹp này "nhiều tiền" đến cỡ nào, và đó có phải là lý do Nhi thường lui tới những quán này không nhé.
Starbucks
"Em thích Starbucks vì nước ngon. Quán nhiều chi nhanh mà không gian rộng rãi nữa, có chỗ đủ ngồi 20 người luôn".
Ảnh: @noemiepariss.
Ảnh: @noemiepariss.
"Riêng chi nhánh Starbucks ở New World thì vui, mát, ngồi ngắm mây, ngắm xe".
Đây là chi nhánh Starbucks mà khả năng cao bạn sẽ gặp Nhi đang ngồi ngắm xe. Ảnh: @_2uang.
Địa chỉ: 6 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.1 (góc Phạm Hồng Thái - Nguyễn Thị Nghĩa)
Giờ hoạt động: 6:00 - 23:00
Katinat Saigon Kafe
"Em hay đi Katinat vì nước rẻ, nhiều góc chụp đẹp. Riêng chi nhánh Bến thành thì mát, kế chợ lun, đói ra ăn - em like!" - đúng là chỉ Bảo Nhi mới nghĩ ra lý do này.
Có vô tình gặp Nhi ở Katinat, mời 'ẻm' sang chợ Bến Thành sát bên lót dạ nhé...Ảnh: @noemiepariss.
... vì nhiều khi Nhi gật đầu đồng ý đó. Ảnh: @noemiepariss.
Katinat Saigon Kafe là một trong những "điểm hẹn giới trẻ" sôi động và trendy. Sở hữu khá nhiều cửa hàng tại các tuyến đường chính như Mạc Thị Bưởi, Hàm Nghi, Phó Đức Chính... riêng chi nhánh Phan Bội Châu mà Nhi đề cập trên đây là cửa hàng Katinat đầu tiên phục vụ từ 6h30 sáng đến 2h sáng hôm sau!
Katinat chi nhánh gần chợ Bến Thành. Ảnh: @nhitwelve.
Địa chỉ: 56-58 Phan Bội Châu Q1 (ngay góc Lê Thánh Tôn - Phan Bội Châu, một góc chợ Bến Thành)
Giờ mở cửa: 6:30 - 2h hôm sau
Cội Cafe
"Trùm cuối" khác với tiêu chí nhiều tiền mà Nhi đưa ra, ngược lại còn là một quán chuyên nhạc Jazz khá "kín đáo" ở tuốt... Đà Lạt! Nhi thích Cội là bởi: "Quán đẹp kiểu vintage, ai thích phong cách cổ điển hay mê đĩa than thì chắc sẽ hợp lắm. Chỉ là quán hơi hẹp một chút".
Ảnh: @noemiepariss.
Cội là một quán cafe kết hợp biểu diễn Jazz. Nơi đây sở hữu một không gian khá khiêm tốn như Nhi nói, không gian chỉ gồm quầy pha chế và sân khấu nhỏ xinh cho các band nhạc acoustic có thể trình diễn vào buổi tối.
Ảnh: @trangqng.
Người ta ấn tượng với một quán cafe vì không gian, chất lượng thức uống... Còn Nhi, bên cạnh sự cổ điển của Cội thì lý do thứ 2 mà quán này chiếm được cảm tình của cô nàng là: "Nhiều trai đẹp, OK lắm. Thôi em giỡn á, chứ hông mẹ em la".
Vẫn sợ mẹ la như ai. Ảnh: @noemiepariss.
Chưa biết đi các quán cafe mà Paris Noémie Bảo Nhi gợi ý thì có gặp được nhiều mỹ nữ như em không, nhưng trước hết phải cảm ơn em vì sự tươi vui mà em đã mang lại cho buổi sáng của tôi. Bạn có sở thích giống Nhi không, và đã gặp được bao nhiêu trai xinh gái đẹp ở các điểm trên rồi?

