Ấm lồng ở Huế với mâm cơm quê tại Cà Phê Nhà
Cà Phê Nhà không khoe khoang mình có sơn hào hải vị nhưng là nơi cơm quê chân chất, được nấu bằng cả tấm lòng. Ghé Cà Phê Nhà để vơi bớt nỗi nhớ nhà bạn nhé.
Ở Huế mộng mơ, đôi khi cuộc sống tấp nập quá làm ta chợt quên đi hương vị quen thuộc của mâm cơm nhà mà mẹ hay nấu. Giờ đã có Cà Phê Nhà, những khi thấy nhớ gia đình hoặc muốn ăn một bữa no ấm cúng hãy đến đây.
Cà Phê Nhà - Huế. Ảnh: Internet
Cà Phê Nhà - nơi có món ngon như mẹ nấu mỗi ngày
Cơm mẹ nấu đã nuôi ta lớn khôn, dù ở gần thấy ngán nhưng khi đi xa lại thấy thèm. Đó không chỉ là món ăn mà còn là tuổi thơ của rất nhiều người lớn lên bên tình yêu thương của mẹ. Khi đi xa quê hương, bận rộn với công việc mưu sinh, đôi khi thứ ta nhớ nhất đó chính là đĩa rau mẹ luộc và món cá kho mẹ làm.
Ảnh: Internet
Cà Phê Nhà với thực đơn mỗi ngày mỗi khác, có rau quê, gạo ruộng và cá tươi thì đã thành bữa cơm ngon. Cà Phê Nhà đi chợ mỗi ngày để chọn nguyên liệu tươi ngon và sạch sẽ nhất, bảo đảm cho bạn bữa ăn bổ dưỡng và đầy đủ rau thịt.
Ảnh: Internet
Giản đơn và bình dị như mâm cơm nhà, khi ngồi vào bàn, chắc chắn bạn sẽ thấy nghẹn ngào với hương vị quen thuộc của tuổi thơ. Trong mâm cơm, mọi thứ đều được chăm chút kỹ lưỡng từ cách trình bày đến màu sắc, Cà Phê Nhà mong muốn bạn ăn cơm ở đây như ăn cơm ở nhà.
Ảnh: Internet
Cơm nóng được bày lên cùng với đầy đủ món canh món mặn, quán hy vọng bạn sẽ quên đi những bữa ăn vội ăn nhanh của cơm trưa công sở hoặc gác lại muộn phiền sau giờ làm việc.
Đến Cà Phê Nhà như ở nhà
Đúng như cái tên quán, “Cà Phê Nhà” thật sự là nơi thân thuộc và gần gũi như ở nhà. Buổi trưa đến đây cứ ngỡ bạn đang về lại chính ngôi nhà của mình để chuẩn bị ăn món ngon mà mẹ đã nấu.
Ảnh: Internet
Không gian trong quán vừa ấm cúng vừa bình yên để bạn có thể thoải mái thưởng thức cơm trưa một cách trọn vẹn nhất. Menu mỗi ngày sẽ được viết tay ngay ngắn trên tấm bảng đen trước cửa, thế nên ngay khi vào Cà Phê Nhà bạn đã biết hôm nay quán có món gì.
Ảnh: Internet
Chính vì sự ần cần, chu đáo của Cà Phê Nhà mà nhiều người dù có bận bịu thế nào, cũng phải dành ít thời gian ghé qua đây vì nhớ hương vị của mâm cơm quê. Các vật dụng trưng bày trong nhà đã có từ thời bao cấp, từ cái chén cái bàn cho đến cái nia... mọi thứ đều rất Việt Nam.
Ảnh: Internet
Đến Cà Phê Nhà là bạn đã tách biệt với cuộc sống hối hả, chỉ cần ngồi vào và từ tốn ăn bữa cơm đạm bạc nhưng hương vị không thể nào quên.
Ảnh: Internet
Ngôi nhà màu vàng với những khung cửa xanh, thêm chút sức sống của cỏ cây, hoa lá của Cà Phê Nhà đã trở thành “điểm dừng chân” của biết bao người con xa quê, thèm được ăn cơm nhà.
Ảnh: Internet
Địa chỉ: Số 103 dãy B chung cư Đống Đa, Đường Lê Hồng Phong, Huế.
Giờ mở cửa: 6:30 - 22:00.
