Ấm lòng trước cảnh cư dân mạng toàn thế giới bảo vệ Việt Nam trước nghi án "giấu dịch
Dạo một vòng Twitter thế giới, có thể thấy Việt Nam đang có hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè khắp năm châu, đến nỗi được bảo vệ một cách "đầy ấm lòng".
Theo dòng sự kiện vụ giáo sư Steve Hanke ở đại học Johns Hopkins đăng bài liệt kê danh sách các quốc gia gian dối hoặc không thèm tổng hợp số liệu Covid-19, trong đó Việt Nam được xếp luôn đầu bảng vì "không có ca nhiễm mới" (?!) thì mới đây, trên mạng xã hội Twitter, hàng ngàn bình luận đã được đăng tải nhằm bảo vệ Việt Nam và "ném đá" sự nhầm lẫn tai hại của vị giáo sư nói trên.
Sau đây là những nội dung tiêu biểu:

Này trường Johns Hopkins, các ông nên vào mà xem mấy cái thông số kém chất lượng của giáo sư nhà các ông về Việt Nam trong khi có rất nhiều nguồn thông tin khác cho thấy họ chẳng có một ca tử vong nào vì Covid19 cả và cũng không có thêm ca lây nhiễm cộng đồng nào trong nhiều tháng rồi.

Michael Tatarski: Tôi gửi mail cho ổng và ổng nhắc tới một cái bảng trên Worldometers có cột trống dưới mục Số ca tử vong của Việt Nam. Ổng biết thông tin mà tui chia sẻ về thành công của đất nước này nhưng bảo lại tui là người có thẩm quyền nên liên lạc với cái website (Worldometers) đó để cập nhật thêm dữ liệu.

Cười chết tôi, ông không biết đánh vần Vietnam như nào à? Số liệu đầy rẫy trên mạng đó thôi.

Gửi Steve Hanke, tôi là người Mỹ đang sống ở Việt Nam và sẽ là người đầu tiên không đồng tình với cái câu ví von của ông. Họ có báo cáo số liệu, vậy nên hãy rút lại câu nói "táo hư" của ông đi.

Là một người nước ngoài sống tại Sài Gòn, tôi xin khẳng định là thành phố này không có ca lây nhiễm cộng đồng nào trong nhiều tuần và cũng đã nới lỏng các biện pháp an toàn, đặc biệt là tại các trung tâm y tế. Tôi đề nghị ông mau chóng xin lỗi vì cái kết luận ít bằng chứng này đi.

Ờ... chắc ông nên đọc vài bài báo cáo từ Việt Nam về tình hình Covid-19

Thân gửi giáo sư, ông liệt kê Việt Nam là "không có dữ liệu" nhưng dữ liệu đây nhé: *dẫn link* cũng chính là nguồn dữ liệu mà ông bảo ông dùng đấy. Hãy sửa lỗi này đi, hay đây là cách ông dạy học ở trường Johns Hopkins?

Việt Nam tiến hành hàng loạt test, nhanh chóng cấm du lịch, theo dõi đường đi của ca bệnh và cách li người nhiễm. Có lẽ ông nên bóc cái nhãn "táo thối" ra rồi dán về chỗ nào đó gần nhà hơn đấy.

Tôi đang là nghĩ "Việt Nam không có dữ liệu được thống kê" là bởi vì họ chẳng có ca nào chết để mà thống kê còn gì. Có cần phải miệt thị thế không?

Tôi sống ở Hà Nội và nhận được cập nhật hàng ngày luôn. Chính phủ Việt Nam thi hành các lệnh nhanh chóng và họ giờ đang làm các thiết bị và vật tư để hỗ trợ cho các nước khác đấy.Còn hơn là các chính sách ưu tiên kinh tế, miễn dịch cộng đồng.

Việt Nam á? Cái phân tích quần què gì đây. Nghiên cứu thế này mà cũng đòi tiền lương à?
Viện CATO - Cái tên nói lên tất cả
Tuy hơi có phần "cục súc" nhưng các bạn bè quốc tế khiến người dân Việt Nam phen này thực sự ấm lòng.
