Ấn Độ: Đã trở thành một "Nghĩa trang hoang tan" do Covid 19
Khi làn sóng Covid-19 thứ hai lên đỉnh điểm, số ca nhiễm và tử vong tăng cao, Ấn Độ như một nghĩa trang hoang tàng
Hơn một tháng trôi qua, kể từ Covid 19 bùng phát tại Ấn Độ mất kiểm soát, số người nhiễm gia tăng, bệnh viện quá tảu, đường dây nóng của chính phủ đóng băng, người Ấn Độ tuyệt vọng khi đi tìm kiếm giường bệnh, thuôc men. Mạng xã hội Ấn Độ ngập tràn những lời kêu cứu hoảng loạn của người dân,
Một lễ hỏa táng hàng loạt các nạn nhân thiệt mạng do Covid-19 được nhìn thấy tại một khu hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ, vào ngày 22 tháng 4.
Bharath Pottekkat một sinh viên luật 20 tuổi, đăng dòng trạng thái trên trang Instagram, : "Mumbai, xin hãy giúp đỡ. Phổi bị tổn thương do nhiễm trùng. Cần giường hồi sức tích cực (ICU)". Một bài đăng khẩn khoản: "Đang cần tiêm Tocilizumab. Vui lòng gửi tin nhắn trực tiếp nếu bạn biết ở đâu còn nguồn hàng, xung quanh Mumbai".
Một gia đình tại Gauhati làm lễ khâm liệm cho người thân qua đời vì Covid-19. Ảnh: AP
Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp và Telegram của anh sinh viên 20 tuổi này ngập tràn tin nhắn từ người thân, bạn bè. Họ khẩn khoản, quẫn bách tìm kiếm mọi thứ từ giường bệnh, thuốc men, điểm chụp CT, kit xét nghiệm Covid-19, thậm chí thức ăn cho người nhà trong diện cách ly.
Tuy nhiên, mọi việc đã đi vào bế tắc khi số ca nhiễm và ca chết do covid 19 ngày một tăng nhanh, chính phủ Ấn Độ không thể kiểm soát nổi. Những lời cầu cứu của người dân đầy tuyệt vọng. Không một ai đáp lại hoặc cho họ một cách để cứu người thân của họ. Một thảm kịch y tế đang diễn ra tại đất nước 1.3 tỷ dân này.
Ấn Độ đang bị tàn phá bởi làn sóng thứ hai của đại dịch Covid-19. Chỉ trong 24 giờ, số người chết do đại dịch của nước này lên đến 2.000 người và hơn 300.000 ca mắc mới.
Dù là cái nôi sản xuất vaccine của thế giới, Ấn Độ gặp nhiều khó khăn trong chương trình tiêm chủng. Thông tin ghi nhận ngày 22/4, Ấn Độ có số ca tử vong vì covid 19 kỷ lục 2.104 trường hợp và hơn 314.000 ca mắc mới - mức tăng theo ngày cao nhất thế giới.
Barkha Dutt, phóng viên Washington Post, chia sẻ hình ảnh tan hoang tại một nhà hỏa thiêu ở Surat, bang Gujarat, vì phải làm việc 24/7 khiến người người bàng hoàng. "Đúng vậy, nó đau đớn, rùng rợn và đáng lo ngại. Nhưng nó làm rõ quy mô của thảm kịch kinh hoàng này", bà viết trên Twitter.
Những nhân viên y tế cầu nguyện trong sự bất lực trước bệnh nhân ra đi vì Covid-19. Ấn Độ đang phải trả giá quá đắt cho sự lơi lỏng của mình.
Tình hình căng thẳng buộc hai thành phố lớn là Mumbai và New Delhi áp lệnh hạn chế di chuyển, giãn cách xã hội nghiêm ngặt bắt đầu từ ngày 20/4. Trong khi đó, người dân vẫn liên tục kêu cứu.
Giới chuyên môn cho rằng Ấn Độ đã không lường trước được làn sóng Covid-19. Đất nước này đã có thể cải tổ hệ thống y tế, bổ sung nguồn cung thuốc và oxy vào khoảng thời gian dịch tạm lắng, từ tháng 9 đến tháng 2, song họ phung phí cơ hội. Khi virus lây lan ngày một nhanh chóng, tình hình khó có thể trở nên sáng sủa hơn trong tương lai gần.
