Ấn Độ: Phẫn nộ cảnh chồng bắt vợ nhúng tay vào chảo dầu sôi chỉ để lấy một đồng xu

Sau 4 ngày mất tích, người phụ nữ đã trở về nhà chỉ để chứng tỏ lòng chung thủy với chồng. Video ghi lại cảnh tượng đã gây bức xúc trong cộng đồng.

Vụ việc chấn động xảy ra ở Osmanabad, bang Maharashtra, Ấn Độ. Theo đó, để thử thách sự trong sạch của vợ mà một người chồng đã bắt cô ấy phải lấy một đồng xu 5 rupee (khoảng 1,6 nghìn đồng) ... từ một chảo dầu đang sôi.

Thông tin cho hay, cặp vợ chồng này đã có xích mích từ ngày 11/2, vì vợ đã rời khỏi nhà mà không nói với ai. Người chồng, một tài xế taxi, đã đi tìm vợ suốt 4 ngày đêm. 

Bất ngờ cô ấy trở lại, nói rằng khi đang đứng đợi xe buýt ở Khachapuri Chowk ở Paranda, Osmanabad vào ngày hôm đó, cô đã bị 2 người đàn ông đi xe đạp bắt đi làm con tin trong suốt 4 ngày. Lợi dụng sơ hở, cô đã trốn thoát và trở về nhà an toàn. 

photo-1-1614389106650807499434

Lúc này, người chồng đã làm một 'bài test' sự trung thực và chung thuỷ của người vợ bằng một cách thức truyền thống trong cộng đồng Pardhi (nơi cặp vợ chồng đang sống) có tên là “agnipariksha”: yêu cầu vợ mình lấy một đồng xu từ chảo dầu đang sôi, nếu một người nói dối thì người đó sẽ bị bỏng tay và sẽ phải dùng dầu châm lửa đốt.

Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Maharashtra Neelam Gorhe đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ bang Anil Deshmukh cần nghiêm khắc phê phán, xử lí hành động này của người chồng, đồng thời cho hay đã có nhiều vụ việc người vợ được yêu cầu thực hiện hành vi ‘agnipariksha’ như vậy.

Trong đoạn video, người chồng nói: “Vợ tôi nói rằng cô ấy đã bị một người đàn ông và một cảnh sát bắt làm con tin, nhưng kì lạ, họ lại không làm gì cô ấy. Tôi cần phải biết vợ tôi có nói thật không. Đó là lý do tại sao tôi làm điều này”.