Ăn gì ở Hàn Quốc: Review chợ hải sản Noryangjin
Ăn gì ở Hàn Quốc: ăn gì khi đi Hàn là câu hỏi của rất nhiều bạn khi lên lịch trình du lịch Hàn Quốc. Cùng Travelmag REVIEW CHỢ HẢI SẢN NORYANGJIN nào!
Ăn gì ở Hàn Quốc: REVIEW CHỢ HẢI SẢN NORYANGJIN
Ăn gì ở Hàn Quốc: REVIEW CHỢ HẢI SẢN NORYANGJIN
Hôm trước vừa đọc có mem review về món cá penis nên cũng vừa đi Hàn về muốn chia sẻ anh em chi tiết đi chợ Hải sản Noryangjin luôn.
- Đi lại: ai có kinh nghiệm đi tàu điện ngầm thì chia sẻ nhé còn Mình thấy giá taxi ở Hàn cũng không đắt lắm, giá mở cửa 3000 won đến nơi khoảng mấy trăm nghìn vnam nên cả hội gọi taxi đi luôn từ ks. Lưu ý bên này k dùng Grab nhé.
- Vào chợ : đi qua sông Hàn và qua 1 đường cao tốc rất dài, ở đây mở muộn kể cả lễ tết nhé nên vô tư.- trong chợ cực kỳ ẩm ướt, nước chảy lênh láng nên chú ý trang phục nha mng. Mua đồ sẽ ở tầng 1 còn ăn sẽ trên tầng 3 khu riêng.
- Các hàng ở đây chuyên các đồ tươi sống, đang bơi hoặc đông lạnh. Chủ yếu cá làm Sashimi , và rất nhiều hải sản khác như cua huỳnh đế, tôm alaska, cá , tôm vv.
Ăn gì ở Hàn Quốc: cua huỳnh đế
- Hàng đầu tiên mình hỏi cua huỳnh đế giá tận 80.000 won 1 cân (x20,5 lên nhé), nhà mình chê đắt vì xem trên mạng chỉ 50.000 thui, nhưng về sau mới biết 50,000 là con nhỏ thui. Con nhà mình ăn tính ra khoảng 4 triệu tiền vnam, chân thì ăn giống cua vnam nhưng thấy vị nhạt thanh hơn, mai cua họ dùng gạch, rong biển làm thành cơm trộn nhé. Chấm nước tương nhưng nhà mình oder bơ tỏi để chấm.
Cơm rang mai cua
- Tiếp theo là cá dương vật, haha ngta vớt lên bóp bóp nhìn sợ sợ, 10.000won 2 con bé bằng ngón tay cái ( tầm 210k 2 con ) Cảm giác ăn con cá này khá sợ haha , cả đoàn k ai dám ăn nên mình đành ăn trước, chấm nước tương + mù tạt , ăn nó khá cứng và dai, nhưng bên trong hơi mềm mềm nước nước, ăn 1 miếng nhỏ mà dai sật quá k hiểu ngta ăn cả con như nào, nói chung là nên thử
Cá dư.ơng vật
- 1 lọai sò đỏ to đùng cũng tầm 10.000 won 1 chú, ăn gỏi nha1 ít sò gì như sò điệp như to dã man, sau họ thái lát ra nướng ăn cũng vui.
- Tôm siêu ngọt, tôm sú biển nướng, còn lại tôm nhỏ hơn cũng rất ngọt.
Tôm sú biển nướng
- Lưu ý là nước chấm ở đây hơi ít loại, chỉ có nước tương, mù tạt, và muối dầu mè nên nhớ mấy sốt chấm chua ngọt chấm ghẹ vnam kinh khủng huhu.
- Cũng do xem phim nhiều quá nên ko thể ko ăn bạch tuộc được, bạch tuộc thái ra rồi nhưng xúc tu của nó cứ bám lấy đĩa, lúc gắp lên ngoe ngoay như clip kia, nhưng khi ăn thì rất giòn, dai đúng là cảm giác tươi sống cực kỳ.
- Sau cùng nhà mình gọi nhiều quá, tận 2 nồi lẩu cá, và 1 chú cá hấp, cá gì cứ nằm ngang dưới nước lun, cá này thì rất ngọt, nhưng nồi lẩu cá đúng kiểu nấu cay nên k có vị mấy, nếu là nấu canh cá kiểu thái thì chắc ăn hết luôn rùi.

- Ah quên còn 1 đĩa sashimi to đùng nữa, cá rất ngọt, ăn thơm ngọt dai rất ngon.
Tổng cộng nhà mình gọi quá nhiều nên phí quá phí, lúc tính xiền mới biết bị cộng thêm phí chế biến và phục vụ nữa. Tất tần tật 8 người hết 13 triệu tiền Việt Nam, nếu lần sau đi thì gọi 1 nửa chỗ này là hợp lý rồi, tính ra nếu đi ăn vừa đủ thôi mỗi ng tầm 1 triệu là ok rùi, nên đi đông để ăn đc nhìu nha
Lưu ý là các quán đều có máy sưởi, vào trong phòng các ghế ngồi chính là thùng đựng áo nha, mở đệm ghế lên chính là thùng đựng áo cho đỡ mùi nhé, ra khỏi quán sẽ có cả bình xịt khử mùi nữa lunnn.
Chúc mọi người đi chơi vui vẻ nhee!
Xem thêm series review Ăn gì ở Hàn Quốc tại: ĐÂY
