Ăn gì ở Hàn Quốc: Seoul food tour part 3
Ăn gì ở Hàn Quốc: ăn gì khi đi Hàn là câu hỏi của rất nhiều bạn khi lên lịch trình du lịch Hàn Quốc. Cùng Travelmag tìm hiểu nhé!
Ăn gì ở Hàn Quốc: Seoul food tour part 3
Tiếp tục series food tour Seoul nha. (Xem thêm part 2 tại: Ăn gì ở Hàn Quốc: Seoul food tour part 2)
Ăn gì ở Hàn Quốc: Seoul food tour part 3
Địa điểm phải tới tiếp theo ở Seoul mà rất nổi tiếng là chợ hải sản Noryangjin. Mọi người đi tàu điện đến ga Noryangjin, ra Exit 1 có cây cầu, qua cầu 100m là đến chợ, qua khu chợ cũ thấy có vẻ dẹp bớt nên hơi ít hàng mà cũng cũ kĩ quá, chợ mới gần đó mới đc xây dựng sạch đẹp mà cũng xong xuôi rồi nên đã quyết sang bên đó ăn mặc dù biết chắc sẽ đắt hơn 1 chút.
Vào đây thì bạt ngàn là hải sản luôn nhưng thôi cứ chọn đại 1 hàng mà mua. Đi hỏi thì thấy giá các hàng cũng same same nhau, khi mua nhớ mặc cả ác liệt vào vì bên này cũng nói thách ghê lắm. Bọn mình chọn 1 con tôm hùm 3kg, 1 con cua hoàng đế hơn 3kg, tổng 350k won mặc cả xuống đc 300k won + tặng thêm cho 1 bịch sò điệp. Thanh toán xong xuôi thì một ông bên nhà hàng đứng sẵn đó xách đồ dẫn lên tầng 2 chỗ nhà hàng để chế biến luôn.
Chọn tôm nè
Lên tầng 2 thì bọn mình mua thêm 1 đĩa sashimi tổng hợp nữa, mặc cả từ 40k won xuống 30k won, mua thêm 10k won tiền bạch tuộc sống, mặc cả từ 10k 3 con lên đc 4 con :)) tới nhà hàng thì họ sẽ hỏi muốn chế biến kiểu gì, bọn mình cho hấp hết, phần gạch cua và gạch tôm hùm thì đem làm cơm rang, bạch tuộc họ đem cắt nhỏ rồi đem dầu mè ra cho ăn kèm order thêm 2 nồi canh cá.
Cơm rang gạch cua
Đồ thì món nào cũng max chất lượng luôn :(( cua thịt ngọt vãi chưởng, cả lũ mút lấy mút để, cơn phê chưa kịp dứt thì tôm ra lại chí mạng hơn nữa. Thịt tôm chắc hơn thịt cua mà ngọt hơn nhiều lần luôn ấy, mà đơn giá tôm hùm rẻ hơn cua khá nhiều, lần sau nếu đi chắc sẽ gọi 3 con tôm ăn cho sướng mồm.
Món cơm rang gạch cua và gạch tôm cũng đỉnh không kém, cơm mềm dẻo, thơm mùi dầu mè, nhiều rong biển, ngọt lịm vị gạch cua :(( ăn thích dã man, nghĩ mà không biết đến bao giờ mới ăn lại đc món cơm ngon như thế. Canh cá hơi cay nhưng vị cũng khá đậm đà, phía dưới bới lên dc khá nhiều cá, nhưng vì quá no nên món này bọn mình để thừa lại hơi nhiều.
Canh cá cay
Món sò điệp tặng kèm cũng cực ngon, mình chưa ăn con sò nào ngọt như thế luôn, mỗi tội tặng hơi ít. Bạch tuộc sống cũng ngon phết dù với nhiều người thì nhìn hơi ớn.
Sò điệp tặng kèm
Thiệt hại cho bữa hải sản sang choảnh cả nguyên liệu và công nhà hàng chế biến là 1.1tr/người. Bọn mình đi 8 người, quá rẻ cho 1 cuộc tình :(( ăn xong mặc dù no nứt bụng nhưng vẫn phải thòm thèm.
Bạch tuộc sống
Chiều cả lũ kéo nhau ra khu lễ hội hoa anh đào ở gần Lotte world chụp ảnh, lúc về lại tiện thể tạt xuống dưới hầm của lotte ăn mấy món bánh siêu ngon dưới đó, đặc biệt là cái bánh Milk pie của hàng Cowcow Kitchen.
Đêm về Hongdae đói quá, được đứa bạn gợi ý cho hàng Kyochon làm tí gà với bia cho dễ ngủ. Gà ở đây cũng rất ngon nhưng tại sau bữa hải sản kia thần thánh quá đâm ra bị nhạt miệng không còn nhiều ngạc nhiên nữa rồi.
Gà Kyochon
Nhìn chung đặc biệt recommend chợ hải sản ở Seoul các bạn nhé.
