Ăn gì ở Hàn Quốc: Seoul Food Tour (Phần 2)
Ăn gì ở Hàn Quốc: ăn gì khi đi Hàn là câu hỏi của rất nhiều bạn khi lên lịch trình du lịch Hàn Quốc. Cùng Travelmag tìm hiểu nhé!
Ăn gì ở Hàn Quốc: Seoul food tour part 2
Tiếp tục series food tour Seoul nha. (Xem thêm part 1 tại: Ăn gì ở Hàn Quốc: Seoul food tour part 1)
Ăn gì ở Hàn Quốc: Seoul Food Tour (Phần 2)
Tiếp nối món dâu tây thần thánh của Hàn xẻng là mấy món chế phẩm từ dâu, trong đó mình cực thích món Bingsu dâu tây này của hàng Sulbing Cafe. Độ ngọt của kem vừa phải, dâu thì vừa ngọt tươi vừa thơm nức mũi. Đặc biệt có món bingsu kết hợp kem matcha với dâu tây, nghe lạ lạ nhưng ăn hợp mà ưng mồm dã man. Gongcha cũng có mấy món trà sữa dâu chocolate, dâu matcha, cái nào cũng ngon cả, không biết Gongcha VN có không mà có ngon bằng không nữa, nghĩ lại thèm quá :'( Bingsu xoài mình gọi bị đóng đá, ăn buốt hết răng, nhưng thấy có bàn khác lại không bị. Hàng này có nhiều cơ sở mọi người cứ tra maps cho chắc, mở đến 1-2h sáng cơ nên cứ từ tốn đi chơi rồi vào tráng miệng trước khi về ngủ :))
Bingsu xoài
Món thứ 2 là món ai cũng gợi ý ăn khi đi Hàn là gà tần sâm. Bọn mình ăn ở Tosokchon Gamjatang, 1 hàng gà tần sâm khá nổi tiếng ở ngay gần cung điện Gyeongbokgung, do vậy sắp xếp lịch trình 1 buổi đi chơi chụp ảnh rồi ăn luôn cho tiện. Khởi đầu hội mình đến làng Bukchon Hanok thuê Hanbok chụp ảnh với ăn chơi quanh đó lun. Sáng mấy chị em son phấn tóc tai hơi lâu nên chụp choẹt hết chỗ làng cổ phải đến 2-3h chiều mới đi ăn đc.
Làng cổ
Cả lũ bắt taxi tới Tosokchon Gamjatang, phải xếp hàng max dài mới tới lượt vào, ở đây quy định mỗi người phải gọi 1 suất, là 1 con gà. Có 3 loại gà là gà nướng sâm giá 17k won, gà trắng tần sâm giá 18k won, gà đen tần là 24k, mỗi người được tặng thêm 1 chén rượu sâm.
Gà tần sâm
Gà nướng rất mềm và mọng nước, hơi ngăm ngăm vị sâm xay được nhồi vào mặt trong của con gà, ăn hơi ngán vì phần ức của nó max nhiều thịt. Gà tần ngon hơn, 2 loại trắng và đen đều giống nhau bên trong con gà có nhồi gạo, sâm loại nhỏ, táo đỏ, hạt dẻ, thịt gà mềm tan, gà đen thịt ngọt hơn hẳn loại gà trắng. Nhìn con gà nhỏ nhỏ thế thôi chứ thịt dày và nhiều lắm.
Gà tần sâm
Nhóm bọn mình ăn khá khỏe nhưng vẫn ko thể ăn hết được vì no quá, không thở nổi luôn :(( Tuy nhiên mấy đồ bổ dưỡng kiểu này ko hợp với hội trẻ tuổi vì ăn cảm giác ko được đã lắm :))
Chiều về cả lũ rã rời kéo nhau đi tắm hơi rồi đi ăn đêm đồ street food típ :))
