Ăn trộm đồ ở di tích cổ Italy, 3 năm sau du khách tự trả lại vì hối hận
Nữ du khách có vẻ đã dành nhiều giờ để làm sạch dòng chữ trên hòn đã mà cô đã ăn cắp tại Rome trước khi gửi trả.
Năm 2017, nữ du khách Jesse đến Rome (Italy) du lịch và đã ăn cắp một mảnh đá cẩm thạch từ Công trường La Mã để làm quà cho bạn trai tên Sam. Nữ du khách này thậm chí còn viết lên mảnh đá dòng chữ "Gửi Sam, Yêu Jess, Rome".
Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, Jesse quyết đinhh không gửi đi vì ân hận với hành động của mình. 3 năm sau, cô quyết định trả lại mảnh đá cho nơi nó thuộc về. Theo trang Stuff, bưu phẩm được gửi từ Atlanta, Georgia (Mỹ) tới Bảo tàng La Mã quốc gia (Rome).
Công trường La Mã là biểu tượng nền văn minh Italia cổ đại. Ảnh: Tintravel.
Ngoài mảnh đá đã trộm, Jesse còn kèm theo một bức thư xin lỗi. "Tôi muốn trả nó về đúng vị trí. Xin hãy tha thứ cho một người Mỹ như tôi. Tôi đã ăn trộm thứ không thuộc về mình. Tôi nhận thấy mình đã phạm một sai lầm khủng khiếp".
Nguồn tin của tờ Stuff cho biết nữ du khách có vẻ đã dành nhiều giờ để cọ sạch vết bút dạ trên đá nhưng không thể làm sạch.
Chia sẻ với tờ II Messagero, ông Stephane Verger, Giám đốc bảo tàng, đánh giá cao hành động của nữ du khách. "Có lẽ đại dịch Covid-19 đã khiến cô ấy dằn vặt lương tâm một chút", ông nói.
Du khách trả lại mảnh đá cẩm thạch từng lấy trộm ở Công trường La Mã. Ảnh: Planetware.
Jesse không phải trường hợp đầu tiên gửi lại những đồ vật ăn trộm ở các địa điểm khảo cổ. Một số người tin những vật này đã đem lại vận rủi cho kẻ trộm.
Vào tháng 10, một phụ nữ người Canada đã gửi trả những mảnh khảm và vò hai quai mà cô trộm từ Pompeii (Italy). Người này nói chúng đã bị nguyền rủa. Người phụ nữ này (đề tên là Nicole) cho biết đã đánh cắp những đồ vật kể trên từ năm 2005. Sau đó, cô bị ung thư vú và gia đình liên tục gặp những chuyện bất hạnh.
"Xin các người đem chúng về đi. Những thứ này chỉ mang đến xui xẻo", cô viết trong thư.
