Anh hứa bên em tới già nhưng 12h đêm anh vẫn chưa về nhà
Anh hứa yêu mình cho đến chết nhưng tiệc đã hết, mình vẫn không thấy anh đâu. Liệu tất cả đàn ông đều thích hứa hẹn cho vui?
Mình và anh yêu nhau cũng 4 năm hơn. Suốt 4 năm đó, số lần mình thất vọng nhiều không đếm nổi. Anh hứa hẹn với mình nhiều điều nhưng anh chưa bao giờ thực hiện đúng lời hứa cả.
Mình quen anh từ năm lớp 12, hai đứa mình đều học chung lớp. Khoảng thời gian đó, hai đứa rất lo học hành nên tình yêu rất đơn giản. Tụi mình chỉ hẹn nhau đi luyện đề thi đại học tại thư viện. Thi thoảng, hai đứa đi trà sữa, cà phê để đổi gió. Hai đứa chỉ đơn thuần yêu nhau, không dám nghĩ đến chuyện hôn nhau hay xa xôi hơn nữa.

Sau khi lên đại học, hai đứa không học chung trường nhưng vẫn ở trọ gần nhau. Thời gian trôi qua, tình cảm của tụi mình cũng lớn dần. Tụi mình bắt đầu thử hôn sâu và ôm nhau. Những cảm xúc và khao khát đã đưa lối tụi mình đến những chuyện vượt quá giới hạn.
Mình còn nhớ hôm đó cả hai hẹn nhau đi xem phim. Anh bảo bận học nên đặt vé xem phim vào khung giờ rất trễ. Mình cũng đồng ý vì không muốn anh nghỉ học. Ngồi xem phim, anh cũng chủ động ôm hôn và mơn trớn mình. Mình thì ngại nên cũng từ chối. Sau khi xem phim xong, anh bảo trễ rồi nên lười đưa mình về. Anh ngỏ ý muốn hai đứa vào nhà nghỉ. Ban đầu mình không chịu nhưng vì anh năn nỉ quá mà mình đồng ý. Mọi người biết rồi đó, chuyện gì đến cũng đến thôi. Sau khi làm chuyện "ấy", anh có hứa sẽ chăm sóc và yêu thương mình đến hết cuộc đời. Anh còn hứa sẽ xin hỏi cưới mình sau khi hai đứa tốt nghiệp. Lúc đó, mình đã tin vào những lời anh nói.
Sau hôm đó, anh đối xử với mình rất tốt. Tuy nhiên, chỉ được khoảng thời gian đầu. Sau 2 năm quen nhau, anh bắt đầu lạnh nhạt và vô tâm hơn. Tụi mình cãi nhau nhiều lần vì chuyện này.
Vào kỉ niệm 3 năm yêu nhau, tụi mình quyết định sống chung với nhau. Khoảng thời gian đầu sống chung rất vui vẻ. Hai đứa yêu thương và chăm sóc nhau như vợ chồng sắp cưới. Bạn bè ai cũng ủng hộ với việc hai đứa sống cùng nhau.

Càng về sau, anh càng tỏ ra hờ hững với mình. Anh đi sớm về trễ. Anh đi đâu cũng không nói cho mình biết. Có những hôm anh đi nhậu với bạn bè đến 2 giờ sáng. Thật sự mình rất giận. Lúc dọn vào sống chung, anh hứa sẽ về nhà sớm với mình. Hôm nào bận học, anh nhắn tin bảo mình ăn trước. Nhưng bây giờ thì khác, anh không quan tâm mình được một câu, cũng không về nhà sớm với mình.
Đỉnh điểm là hôm thứ sáu tuần rồi, anh đi sinh nhật của bạn. Người bạn đó mình cũng gặp qua vài lần nhưng vì bận ôn thi nên mình không đi dự tiệc cùng anh. Anh nói sẽ về lúc 11h đêm nên mình cứ ăn cơm và ngủ trước. Mình đợi đến 1h sáng vẫn không thấy anh về. Mình gọi điện thoại thì anh không nghe máy. Vì cảm thấy bất an nên mình có nhắn tin hỏi bạn anh, bạn ảnh nói mọi người đã về hết, cả nhóm cũng không đi tăng hai.
Mình đã khóc rất nhiều vào đêm hôm đó. Mình có hỏi anh đi đâu nhưng anh không trả lời. Mình không muốn chia tay nhưng cũng không muốn sống như thế này. Mình thật sự rất yêu anh và muốn kết hôn cũng anh. Chẳng lẽ anh đã quên hết những gì đã hứa rồi sao?
