Anh muốn chúng ta 'trên tình bạn, dưới tình yêu' vì em chỉ là người thứ ba

Anh đề nghị bắt đầu mối quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu" vì sợ sự ràng buộc nhưng sự thật không phải như thế. Anh chỉ muốn bắt cá nhiều tay mà thôi.

Bạn đã bao giờ yêu một người đến mức mù quáng và không phân biệt đúng sai chưa? Mình đã từng như thế. Mình đã yêu anh đến mức tin vào những lời đường mật anh trao đến mức quên rằng anh là thằng khanh.

Chuyện xảy ra vào 2 năm trước, lúc đó mình vừa bước chân vào trường đại học. Mình gặp anh trong buổi lễ chào đón tân sinh của trường. Anh là người chủ động bắt chuyện trước vì thấy mình không có bạn bè. Sau buổi lễ, anh có trao đổi facebook với mình và bảo nếu cần giúp đỡ thì nhắn tin với anh.

Sau ngày hôm đó, mình cũng chủ động nhắn tin cho anh và hỏi han về những vấn đề trong trường. Anh rất nhiệt tình với mình, anh còn hẹn mình đi trà sữa. Tụi mình nhắn tin ngày một nhiều, cách nói chuyện cũng thân mật hơn trước. Lúc này, mình bắt đầu thấy yêu anh. Mình cũng định ngỏ lời với anh nhưng vì ngại nên mình im lặng.

b036397446443eabcaea761e92caf4dc

Một hôm, anh hẹn mình đi xem phim. Mình đồng ý ngay. Trong rạp chiếu phim, anh nắm tay mình và nói: "Tay em lạnh quá nè!". Mình vừa thấy thích vừa thấy ngại nhưng vẫn để cho anh nắm tay. Một lúc sau, anh tựa đầu vào vai mình. Lúc đó, tim mình đập rất nhanh. Đó là lần đầu tiên mình thân mật với một người con trai như thế.

Sau buổi xem phim, anh chở mình về kí túc. Anh vẫn không nói gì về những cái nắm tay và tựa đầu trong rạp. Mình cũng ngại nên không hỏi anh gì cả. Sau ngày hôm đó, anh càng thân mật với mình hơn. Anh sờ má, vuốt tóc và nắm tay mình. Có khi, anh còn tựa đầu vào vai và ôm eo mình. 

Bạn bè khuyên mình nên xác định mối quan hệ với anh, đừng mập mờ như này. Vậy là mình lấy hết can đảm tỏ tình với anh. Phản ứng của anh làm mình khá thất vọng, anh bảo: "Bây giờ anh chưa muốn yêu. Anh sợ sự ràng buộc, anh sợ yêu lắm! Anh muốn hai đứa mình như thế này thôi". Anh đề nghị một mối quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu" với mình. Vì quá yêu anh và tin vào lý do anh đưa ra, mình đã đồng ý lời đề nghị này.

Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến một ngày mình phát hiện anh có người khác. Trong lúc tình cờ lướt facebook, mình thấy anh được một cô gái tag vào một bài viết có nội dung khá buồn cười. Vì tò mò nên mình đã vào trang cá nhân của cô ấy. Sau một hồi suy nghĩ, mình quyết định gửi lời mời kết bạn.

58cbcd446c655c01016478e20a7183f3

Khi cô ấy đã đồng ý lời mời kết bạn, mình có vào trang cá nhân của cô xem qua. Những điều mình thấy đã khiến mình chết lặng. Cô gái đó và người mình yêu chụp rất nhiều ảnh thân mật với nhau, caption ảnh thì vô cùng ngọt ngào và lãng mạn. Mình đưa facebook cô ấy cho bạn mình xem thì nó bảo mình chỉ là "cái lốp xe dự phòng". Mình rất shock khi biết bản thân là người thứ ba trong mối quan hệ của người khác.

Sau khi biết sự thật, mình có nói chuyện trực tiếp với anh. Anh xin lỗi vì đã lừa dối mình, anh bảo tình cảm dành cho mình là thật nhưng anh cũng yêu cô gái kia. Vậy là mình chấm dứt mối quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu" với anh. 

Đây là bài học dành cho những cô gái cả tin và nhẹ dạ như mình. Mọi người đừng vội tin vào những lời đàn ông nói vì đàn ông là những niềm đau thôi.

Bài liên quan