Anh nói chờ anh thành công, ai ngờ anh lại thành 'thụ'
Thay vì chọn thành công trong tương lai với cuộc sống hôn nhân mĩ mãn và công việc ổn định, người yêu mình chọn thành thụ.
Câu chuyện ai oán này vừa xảy ra với mình. Đến nằm mơ mình cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ trở thành nữ phụ phim đam mỹ cả.
Mình và anh yêu nhau mới hơn 2 năm thôi. Vì anh là con một nên ba mẹ rất cưng chiều. Dù tụi mình vẫn còn đang đi học nhưng ba mẹ anh vẫn không cấm đoán gì. Hai bác rất nhiệt tình với mình, thường mời mình đến nhà ăn cơm. Ba mẹ anh cũng nhiều lần ngỏ ý muốn hai đứa kết hôn sau khi tốt nghiệp. Ngoài miệng mình bảo ngại nhưng thật ra rất thích.
Chuyện tình cảm của anh và mình không có gì đặc biệt. Anh lớn hơn mình hai tuổi. Lúc tuổi mình quen nhau, anh đã học năm cuối đại học. Vì bận thực tập và chạy đồ án trên trường nên anh ít dành thời gian cho mình. Yêu nhau nhưng anh chưa bao giờ đòi hỏi gì ở mình. Tụi mình chỉ mới nắm tay, hôn má và ôm nhau thôi nhưng những hành động này đều do mình chủ động trước. Mình đã từng hỏi tại sao anh không âu yếm, ôm hôn mình, anh bảo là muốn giữ gìn cho mình.
Sau khi anh tốt nghiệp, gia đình anh chủ động nói chuyện với gia đình mình. Lúc đó, anh có phản đối nhưng không gay gắt. Anh bảo chưa thành công, chưa có sự nghiệp nên sợ mình khổ.

Mình thực sự yêu anh và muốn trở thành vợ của anh. Mình đã hy vọng anh thành công trong tương lai và cưới mình. Ba mẹ anh cũng mong muốn như thế. Về phần ba mẹ mình, họ cũng mong muốn hai đứa mình lấy nhau vì thấy anh hiền lành, gia đình lại có điều kiện tốt.
Mọi chuyện sẽ diễn ra theo ý mình muốn nếu anh không come out với mình. Hôm đó, mình đứng trước công ty anh để đợi anh tan làm. Mình thấy anh bước ra từ công ty với một anh đồng nghiệp khác. Cả hai nói cười vui vẻ với nhau. Sau đó, anh đồng nghiệp kia vuốt tóc và sờ má người yêu mình. Mình chỉ đơn thuần nghĩ hai người họ đùa giỡn với nhau nên có chạy đến chỗ anh. Vừa thấy mình xuất hiện, anh đồng nghĩa kia đã hậm hực bỏ đi. Anh thì cáu gắt và bảo đừng bao giờ đến công ty anh nữa.
Lúc về nhà, mình nhắn tin hỏi anh tại sao lại giận dỗi và lớn tiếng như thế. Anh im lặng với mình suốt hai ngày. Mình vì không chịu được sự hờ hững này của anh nên đã gọi điện thoại cho anh và hẹn gặp mặt.
Sau khi gặp nhau, anh đã thú nhận với mình anh là gay. Anh không hề yêu mình và muốn cưới mình. Anh hẹn hò với mình để che mắt bố mẹ và họ hàng. Bây giờ, anh đã có ban trai, người đồng nghiệp mình đã gặp mặt. Bạn trai anh rất yêu thương anh và thấu hiểu anh. Anh cảm thấy được che chở và trở thành chính mình khi ở bên người đó. Bạn trai anh không chấp nhận được việc anh hẹn hò với mình nên muốn anh chấm dứt với mình. Anh mong mình hiểu cho anh và đừng nói chuyện này với bố mẹ hai bên.

Thật sự mình không thể tin vào những lời anh nói. Làm sao mình có thể tin người mình yêu là gay. Anh mong mình hiểu cho nỗi khổ của anh vậy thì ai sẽ hiểu cho mình. Suốt hai năm qua, mình đã sống trong dối trá và hạnh phúc ảo. Bây giờ mình phải làm sao đây? Mình không muốn dừng mối quan hệ này cũng không chấp nhận được việc anh có người đàn ông khác.
