Anh shipper bắt quả tang bạn gái hẹn hò với người khác trong quán ăn

1 anh chàng shipper đến quán ăn lấy đồ giao cho khách, phát hiện người yêu mình đang hẹn hò với chàng trai khác. Câu chuyện được khách trong quán quay lại, thu hút nhiều bàn tán của cư dân mạng.

Chàng trai uất hận lớn tiếng: “Ban ngày anh đi giao bưu phẩm, buổi tối đi giao đồ ăn, anh không đến đây giao đồ ăn thì còn không biết em hẹn hò với đàn ông khác! Em đỗ vào đại học, lên Bắc Kinh, tìm được việc làm, em có văn hóa, còn anh thì sao?! Anh đi giao hàng đến mạng cũng không quản toàn bộ tiền đều đưa cho em rồi, em còn muốn anh phải như nào?”

Chàng trai cãi nhau to với người yêu khi bắt gặp cô phản bội mình. Ảnh: Weibo

Chàng trai cãi nhau to với người yêu khi bắt gặp cô phản bội mình. Ảnh: Weibo

Cô gái cũng bực bội nói lớn: “Tôi muốn đi biển Aegean, anh đến 1 tấm vé máy bay còn không mua được, anh ấy có thể, anh có thể không?”

Chàng trai: “Em qua lại với anh ta là vì tiền phải không? Anh ta dù có nhiều tiền hơn nữa, cũng có thuộc về em không?”

Cư dân mạng chỉ trích cô gái đã lợi dụng tình yêu và lòng tốt của anh chàng shipper. Ảnh: Chụp màn hình

Cư dân mạng chỉ trích cô gái đã lợi dụng tình yêu và lòng tốt của anh chàng shipper. Ảnh: Chụp màn hình

Cư dân mạng bình phẩm: “Cô gái ngay từ đầu đã biết điều kiện của chàng trai, đứng trên vai của người yêu, nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ, có nhiều lựa chọn hơn, bèn đá anh ấy đi như một vật cản đường. Năm đó anh vì cô tiết kiệm từng đồng tiền học phí cho cô, đến ngày cô sung túc đầy đủ lại chê anh không mua nổi 1 tấm vé, lương tâm của cô không đau sao. Muốn đi biển thì tự mình nỗ lực kiếm tiền mua, là cô tự vứt lòng tự tôn của mình cho người khác giày xéo.

Chàng trai, cậu xứng đáng tình yêu tốt đẹp hơn. Câu là người bước đi trên mặt đất, người kia là loại ăn no đạp đổ. 2 người vốn không cùng 1 con đường, có phúc cùng hưởng có họa lại bỏ chạy, thà rằng không có còn hơn.”