Anh xe ôm khóc nức nở vì khách thích 'cao su' giờ: chạy được 2 đơn bắt chờ nửa tiếng

Người tài xế công nghệ này livestream khóc nức nở kể về việc giao đơn hàng nhưng phải chờ mất gần nửa tiếng.

Vừa qua, cư dân mạng tích cực lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam tài xế đứng khóc lóc ngoài đường. Lý do là anh này phải chờ đợi khách hàng quá lâu. Người tài xế này kể anh có 2 đơn trong đó 1 đơn phải đợi 13 phút, đơn còn lại 15 phút. Vừa nói, anh vừa đưa tay lên mặt lau những giọt nước mắt đau khổ rơi xuống.

 

Tài xế xe ôm quay clip khóc lóc tố cáo khách hàng ''cao su'' giờ.

Tài xế xe ôm quay clip khóc lóc tố cáo khách hàng ''cao su'' giờ.

"Em nói thật với mấy chị, không ai giàu có mà đi chạy xe ôm đâu, chạy xe ôm không được bao nhiêu tiền đâu. Đơn đầu tiên đứng chờ khách mất 13 phút, đơn thứ 2 đứng chờ hết 15 phút, chạy 2 đơn chờ đứng gần 30 phút.

Hủy đơn thì công ty cũng đánh giá, mà nói nặng nói nhẹ với các chị, các chị đánh giá 1 sao. Người ta cực khổ chạy xe ôm lo cho gia đình, vợ con nhà. Gặp mấy chị như vậy, làm sao em chạy được", anh thanh niên tài xế khóc lóc than thở.

Nhìn tài xế mà thấy thương.

Nhìn tài xế mà thấy thương.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút được sự quan tâm cực lớn từ cộng đòng. Phần đông mọi người đều vào an ủi nam tài xế, đồng thời khuyên khách hàng nên tôn trọng thời gian của mỗi người bởi "thời gian là vàng". Ai cũng bận nên hãy hành xử một cách văn minh để không làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhau.

Nghề nào trong cuộc sống thì cũng có khó khăn, áp lực riêng, nhưng nếu ý thức của chính chúng ta sẽ khiến họ bớt đi một phần mệt nhọc, thì tại sao không cố gắng 1 chút để giúp họ trong cuộc mưu sinh này, có phải không?!