Anh yêu tôi hay thực chất chỉ yêu thể xác tôi?
Tôi đã từng nghĩ tôi lựa chọn người đàn ông này là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng cho đến hôm nay, tôi phải đau xót tự đặt câu hỏi "Anh yêu tôi hay thực chất chỉ yêu thể xác tôi?"
Tôi là người không mấy may mắn trong chuyện tình yêu. Nhiều lúc tôi đã nghĩ, chắc thần tình yêu đã bỏ quên đi mình ở đâu đó. Khi chứng kiến bạn bè tôi ai nấy cũng được hạnh phúc trọn vẹn trong tình yêu, tôi đã từng ước tôi có thể được yêu đúng nghĩa dù chỉ 1 lần.
Sau nhiều cuộc tìm hiểu dở dang chả đi đến đâu thì người lần này lại khác. Anh ấy bước đến khiến tôi cảm thấy anh ấy đặc biệt. Và tôi đã nghĩ họ chính là người thượng đế ban xuống dành tặng mình như 1 món quà đền bù cho những tổn thương bản thân đã phải trải qua. Nhưng bạn biết không, hình như tôi đã nhầm?
Chúng tôi đã có khoản thời gian tìm hiểu vui vẻ bên nhau. Anh là người rất vui tính và tâm lý, anh luôn biết cách làm tôi cười và kể những câu chuyện thú vị cho tôi nghe. Tôi yêu những thứ bình dị ở nơi anh. Những lần đầu của buổi gặp gỡ, anh rất lịch sự và tôn trọng tôi. Anh không làm điều gì vượt quá đi giới hạn của bản thân.
Nhưng dường như sau vài lần gặp gỡ, anh đã nhận ra được tình cảm từ tôi. Ngày hôm đó, anh chủ động hôn lên môi tôi, sau nụ hôn đó tôi cảm nhận được sự gần gũi, tiến xa hơn trong mối quan hệ này.

Ảnh minh hoạ
Và rồi a cũng ngỏ ý muốn chúng tôi quan hệ, tôi đã đồng ý vì đó là người con trai mình yêu. Cảm tưởng chúng tôi đã trở thành người yêu sau lần đó. Nhưng tôi lại dại khờ và ngu ngốc 1 lần nữa.
Kể từ hôm đó, những tin nhắn hỏi han, quan tâm hằng ngày bắt đầu thưa dần. Có những ngày đến tối muộn anh mới nhắn cho tôi 1 tin hỏi han và vội vàng muốn đi ngủ. Tôi chủ động muốn gặp nhau, nhưng anh lại hết lần này đến lần khác thông báo bận. Tôi dường như dần nhận ra điểm bất ổn trong mối quan hệ này. Nếu muốn người ta sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lí do.

Ảnh minh hoạ
Tôi tự đặt ra câu hỏi cho bản thân liệu rằng "Anh yêu tôi hay thực chất chỉ yêu thể xác của tôi?". Nhưng tôi thực chất cũng chẳng muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này là gì. Đối với tôi, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Tôi lại 1 lần nữa ngu ngốc, đem trao tình yêu của mình cho 1 người không xứng đáng. 1 kẻ không may mắn trong tình yêu như tôi sẽ không dám mong cầu vào sự tốt đẹp sẽ đến trong tương lai nữa. Sau những đổ vỡ, tôi lại càng trưởng thành và kiên cường hơn trong mọi thứ. Cố gắng trở nên tốt đẹp hơn từng ngày.
