Bà con ai đang thất tình thì đọc bài viết này, đảm bảo đọc xong buồn hơn

Thất tình thì có sao? Ai rồi cũng phải vấp ngã một lần để biết cách đứng dậy. Đọc những câu sau để đau một lần rồi thôi.

Thất tình không đáng sợ. Thứ đáng sợ nhất là sự cố chấp với cuộc tình cũ. Thay vì mù quáng và chờ đợi cơ hội để quay lại với người yêu cũ, hãy mạnh dạn đối mặt với mọi thứ và thoát khỏi nỗi buồn đó.

1. Tại sao người ta nhất quyết chia tay bạn? Không phải vì hai người không hợp, không phải vì anh ấy muốn tập trung lo cho sự nghiệp. Đơn giản lắm, người ta hết yêu bạn rồi.

2. "Anh và cô ấy chỉ là bạn" - Cho hỏi bạn bè gì mà đi xem phim lại ngồi Sweetbox? Bạn bè gì mà nhắn tin cho nhau đến sáng? Bạn bè gì mà lại không để cho em biết? Đó là bạn gái thứ hai của anh à?

3. "Anh yêu em nhiều lắm!" - Nhiều lắm là nhiều như nào? Là 2 hay 3 năm hay 1 tháng? Tình yêu vừa là lời nói vừa là hành động.

4. "Anh bận lắm, anh không có thời gian trả lời tin nhắn của em" - Anh không có thời gian hay anh không muốn? Anh bận đi làm, đi học hay bận nhắn tin với người khác.

160d7bcdd8f8d10626fafa34e507f36b

5. "Sao em cứ trẻ con như thế? Anh không có thời gian dỗ em đâu" - Em trẻ con hay anh không còn yêu em nữa rồi.

6. "Em chỉ xem anh là bạn, một người bạn đặc biệt. Hiện tại, em chưa muốn yêu" - Em chưa muốn yêu hay em không muốn yêu anh?

7. "Em xem anh như anh trai. Em không nghĩ là anh lại có tình cảm với em" - Em không nghĩ hay em không muốn nghĩ? Đừng nói câu đó khi em biết anh rõ thích em nhường nào.

8. "Mình quay lại nhé! Anh chưa quên được em" - Anh chưa quên được hay chưa tìm được ai tốt hơn em?

9. Nếu không có thời gian thì đừng yêu. Nếu đã chọn yêu thì đừng biện lý do là bận.

1636af631bcb995a23d912e088599d0e

10. Người ta biết rằng họ sẽ khiến bạn tổn thương khi nói những điều đó nhưng họ vẫn cố tình nói đấy thôi.

11. Đừng vì yêu mà trở nên mù quáng, lúc sáng mắt ra thì lại hối hận.

12. Muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì chia tay thôi.

13. Nếu người ấy chỉ tìm đến bạn khi họ buồn thì chắc chắn họ không yêu bạn rồi. Vì yêu nhau sẽ chia sẻ mọi thứ cho nhau, từ vui đến buồn.

14. Tại sao lại gọi là người yêu cũ? Vì cái gì của quá khứ đều cũ. Mà cái gì thuộc về quá khứ thì đừng cố gắng đem về tương lai.

Bài liên quan