Bà cụ 70 tuổi đi khắp thế giới: Thích du lịch do gen di truyền
Theo bà Karen Gershowitz (70 tuổi, sinh sống ở New York, Hoa Kỳ), sở thích đi du lịch là do gen di truyền từ bà ngoại Bella của mình.
Bà Karen Gershowitz bắt đầu đi du lịch năm 17 tuổi đã đến 90 quốc gia, tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và coi du lịch như một tình yêu bền vững suốt đời, là cách để có thể có những hiểu biết mới.
Karen Gershowitz đã đến khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam, Cuba và UAE. (Ảnh: nypost).
Trong cuốn “Travel Mania: Những câu chuyện về Wanderlust” của mình, bà Gershowitz cho hay trong quãng thời gian hơn 50 năm qua, bà đã đi khắp nơi trên thế giới, từ Thái Lan và quần đảo Galapagos đến Crete, Việt Nam, Tây Tạng, Ấn Độ, Myanmar, Cuba, Venezuela, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Nga và hơn thế nữa. “Mẹ tôi thích đi du lịch. Khi cao tuổi hơn và gặp các vấn đề về sức khoẻ lớn hơn, tôi cùng mẹ tôi ở lại New York và đến các viện bảo tàng, các buổi biểu diễn, nhà hàng. Chính điều đó đã khiến tôi càng tò mò hơn về thế giới xung quanh", bà Gershowitz nói.
Theo Gershowitz, sở thích đi du lịch là do gen di truyền từ bà ngoại Bella của mình. Ở tuổi 65, cụ bà Bella cũng đã từng đi du lịch qua các bang của nước Mỹ trên chiếc xe buýt Greyhound và nâng tầm chuyến du lịch bằng cách đi nước ngoài.
Nhớ về chuyến đi hoàng tráng đến những ngọn núi của Venezuela vào năm 1989, Karen Gershowitz cho biết khi đó bà chỉ đi mà không có kế hoạch nào cả. Nhưng đối với những ai mới đi du lịch hay gặp lo lắng, Karen Gershowitz khuyên mọi người hãy coi đó là trọng tâm của chuyến đi và sau đó tìm hiểu những gì xung quanh nó.
Chia sẻ với New York Post, bà Gershowitz nói: "Biết mình sẽ làm điều gì đó mình yêu thích sẽ giúp bạn vượt qua một số trở ngại. Không quan trọng nó là gì, miễn là bạn thấy nó hấp dẫn đối với bản thân. Năm nay tôi bước sang tuổi 70. Kế hoạch của tôi là đến Nam Thái Bình Dương. Chuyến đi không diễn ra vào ngày sinh nhật của tôi, nhưng tôi sẽ bắt đầu nó vào năm 2022. Một nơi khác tôi cũng đã bị thu hút từ lâu và muốn đi là Malta. Cho đến khi tôi không còn có thể đi du lịch nữa, tôi sẽ đi du lịch ảo”.
