Bà cụ 71 tuổi xin nhường máy thở cho chồng mắc Covid-19
Câu chuyện về bà cụ xin nhường máy thở cho chồng dù cả hai đều nhiễm Covid-19 này được chia sẻ từ một bác sĩ bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.
Bà Trần Thị Hạnh (71 tuổi) đã xin các bác sĩ nhường máy thở cho chồng là ông Trần Ngọc Linh (72 tuổi), khi cả hai đang được điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.
Hai ông bà được phát hiện dương tính Covid-19 hôm 26/7 và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Hà Nội. Nhưng do bệnh tình chuyển biến xấu, bà Hạnh được chuyển tuyến lên Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Các bác sĩ cho biết vì không đủ oxy, phổi của bà đã tổn thương rất nhiều.
Chiều tối 6/8, các bác sĩ chỉ định đặt ống nội khí quản cho bà. Trước đó vài tiếng, ông Linh cũng được chuyển lên cùng bệnh viện do tình trạng khó thở tăng nặng.
Bác sĩ Lê Văn Thiệu, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là người đã chứng kiến câu chuyện nhường máy thở cho chồng xúc động ấy. Bác sĩ Thiệu kể lại rằng dù tình trạng sức khỏe yếu, bà Hạnh vẫn tỉnh táo và thều thào bày tỏ như sau: “Xin bác sĩ nhường cho chồng tôi thở máy. Tôi thấy vẫn khỏe nên chưa cần đến”.
Hình ảnh ông Linh, bà Hạnh và dòng thư tay ông viết cho bà.
Sau khi hiểu về việc máy thở sẽ đảm bảo lượng oxy cho cơ thể, bà Hạnh liền muốn nhường lại cho chồng. Bác sĩ Thiệu và đồng nghiệp phải giải thích cho bà rằng, trường hợp của chồng bà nên tiếp tục theo dõi chứ chưa cần can thiệp bằng nội khí quản ngay. Tuy nhiên, bà Hạnh chỉ thực sự an tâm và tin tưởng sau khi các bác sĩ chỉ về phía góc phòng máy và khẳng định: "Bà yên tâm! Chúng cháu không thiếu bà ạ. Chúng cháu sẽ cứu cả hai ông bà”.
Hai ngày sau, ông Linh cũng cũng phải đặt ống nội khí quản vì bệnh nặng hơn. Cả hai ông bà đều đáp ứng tốt với máy thở và có chuyển biến tích cực. Đến ngày 12/8, ông bà được chuyển sang thở oxy. Tuy nhiên, bà vẫn còn hôn mê sau khi dùng thuốc an thần lâu ngày, khiến ông Linh lo lắng vì nghĩ rằng bà không qua khỏi.
Tối 12/8, theo lời một nữ điều dưỡng chăm sóc ông, ông Linh vì không nói được rõ nên nhờ cô chuyển một bức thư đến bà với nội dung như sau: "71 năm. Hai đứa cưới nhau, chưa giúp đỡ nhau được gì. Nay ai còn ai mất, người ở lại phải có trách nhiệm. Em ơi cố lên”. Bà Hạnh sau khi hồi sức, được đọc cho bức thư này thì đã rơi nước mắt.
Hiện nay ông Linh, bà Hạnh đều vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và dần hồi phục. Khi câu chuyện nhường máy thở cho chồng này lan truyền trên MXH, nhiều người đã không giấu được sự xúc động. Một tài khoản bình luận như sau: "Cảm động quá, tui đã khóc khi đọc những dòng này. Chúc ông bà mau khoẻ, trên thế giới tình yêu và những thứ tốt đẹp vẫn còn".
Về số ca mắc Covid-19 mới thì vào sáng 17/8, Hà Nội ghi nhận 17 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 3 ca cộng đồng.
> Đọc tin mới nhất hôm nay.


