Ba 'cụ ông" U60 đạp xe 6.000km hưởng ứng 'Ấn tượng Việt Nam'
Tổng hành trình chuyến đạp xe của nhóm ông Thiện kéo dài 6.000km và dự kiến kéo dài trong 3 tháng với mục đích ủng hộ chương trình 'Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam'.
05h30 sáng 6/6, các ông Võ Hữu Thiện (63 tuổi), Đấy Hoàng Sơn (62 tuổi) và Dương Phú Cường (60 tuổi) đã xuất phát từ khu du lịch Suối Tiên (TP.HCM) để thực hiện một chuyến đạp xe 6.000km,mang theo tinh thần hưởng ứng diễn đàn 'Ấn tượng Việt Nam' nhằm ủng hộ chương trình 'Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam'.
Ông Thiện cho biết: "Để thực hiện chuyến đi để đời này, chúng tôi đã chuẩn bị từ 6 tháng trước, với mục tiêu là khám phá bản đồ Việt Nam. Thế rồi dịch Covid-19 xảy ra, nhiều chuyện không ai ngờ đã ập tới. Để rồi bây giờ ngành du lịch phát đi lời kêu gọi "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam".
Những cơ quan truyền thông cũng nỗ lực tham gia góp sức, và trong đó chúng tôi thích slogan "Ấn tượng Việt Nam" của Tuổi Trẻ. Đúng là chúng ta đã tạo được ấn tượng trong chống dịch, nhưng cần phải cho mọi người thấy được rằng Việt Nam không chỉ có giỏi chống dịch, mà còn nhiều điều ấn tượng khác, cụ thể là vẻ đẹp của thiên nhiên, con người…
Thế là chúng tôi quyết định chuyến đi để đời của mình là hưởng ứng diễn đàn Ấn tượng Việt Nam nhằm kích thích tinh thần "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam"".
Ông Lê Văn Khoa (bìa trái, nguyên phó chủ tịch UBND TP.HCM) và các thành viên CLB xe đạp Land Saigon tiễn ba lão tướng xuất phát chặng đầu tiên TP.HCM - Phan Thiết trong chuyến đạp xe 6.000km. Ảnh: Phan Đăng.
Tổng hành trình chuyến đạp xe của nhóm ông Thiện kéo dài 6.000km và dự kiến trải dài trong 3 tháng. Chuyến đi của nhóm ông Thiện lên kế hoạch thành 4 phần, trong đó cuốc đạp Sài Gòn - Hà Nội trên quốc lộ 1A chỉ là chặng 1.
Sau khi đến Hà Nội và nghỉ ngơi vài ngày, nhóm sẽ đạp đến Hải Phòng rồi đi dọc các tỉnh biên giới phía Bắc - băng qua Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai để đến điểm cực Tây ở Điện Biên, đó là chặng 2.
Ở chặng 3, nhóm vòng về Hà Nội và rồi thẳng về miền Nam trên con đường Trường Sơn. Và chặng cuối cùng là chuyến đến với các tỉnh miền Tây trước khi trở lại Sài Gòn sau 90 ngày.
Hôm qua, họ đã xuất phát và ngày đầu tiên đã hoàn tất 185km khi dừng chân tại Phan Thiết để nghỉ ngơi, và sáng nay sẽ lên đường thẳng tiến đến Phan Rang.
Từng là chủ tịch hội đồng quản trị một công ty bất động sản và chỉ đạp xe phong trào, nhưng ông Võ Hữu Thiện - người khởi xướng chuyến đi này - hoàn toàn không phải dân tay mơ trong những tour du lịch bụi.
19 năm trước, ông Thiện cùng một nhóm những người yêu thích leo núi đã chinh phục "nóc nhà Đông Dương" Phanxipăng. Vài năm sau đó, ông chuyển hẳn sang chơi xe đạp và thực hiện nhiều chuyến đi đều vào dạng có một không hai với CLB xe đạp Land Saigon do chính mình thành lập.
Trong 3 người, ông Dương Phú Cường là "tân binh", khi chỉ mới bắt đầu đạp xe trong vài năm trở lại đây.
Nhưng với kinh nghiệm của một y sĩ Đông y lâu năm, ông Cường là người phụ trách vấn đề y tế, chăm sóc xương khớp cho các thành viên còn lại.
"Nhân chuyến đi này tôi còn muốn tranh thủ tìm hiểu về những cây thuốc quý được truyền miệng trong dân gian ở phía Bắc. Từng đi nhiều nơi rồi nhưng đây là lần đầu tôi có cơ hội rong ruổi khám phá, bổ sung cái nghề của mình như vậy" - ông Cường nói.
Còn ông Đấy Hoàng Sơn thì cho biết: "Tôi từng đi với anh Thiện nhiều chuyến rồi, nhưng chuyến này thiệt tình dài quá. Ban đầu hỏi bà xã bả đâu có chịu, về sau anh Thiện thuyết phục mãi mới được đó".
Thật ra ông Thiện và những thành viên khác cực kỳ tự tin về chuyến đi này, vì mật độ đạp xe không quá dày.
"6.000km trong 90 ngày, chia trung bình thì mỗi ngày chưa tới 70km. Hồi đi Thái, chúng tôi phải đạp hơn 900km chỉ trong 7 ngày, mật độ dày gần gấp đôi.
Nếu thời tiết khắc nghiệt quá thì ở khách sạn một, 2 ngày nghỉ ngơi cũng được. Chứ mưa nắng bình thường chúng tôi không sợ. Chúng tôi cũng không phải mang vác nặng vì đã có một xe 7 chỗ đi theo làm hậu cần" - ông Thiện nói.
Với những người từng chinh phục Phanxipăng, đạp xe xuyên biên giới hay vất vả leo đèo giữa thời tiết giá lạnh, chuyến du sơn ngoạn thủy 6.000km trong 90 ngày không phải là thử thách không thể vượt qua.
Đặc biệt là khi họ được tiếp sức bằng những danh lam thắng cảnh, phong cảnh hữu tình của non nước Việt Nam trong suốt cuộc hành trình.
