Bà Đất Eco homestay - một vé nghỉ dưỡng tìm về miền ký ức

Rời xa chốn thị thành tấp nập, ồn ã để đến với bình yên, tĩnh lặng nơi ngoại ô. Lựa chọn Bà Đất Eco homestay làm điểm dừng chân nghỉ lại, du khách mơ màng như chìm trong ký ức của tuổi thơ xưa.

Cách Sài Gòn chừng 70km, Bà Đất Eco Homestay tọa lạc tại huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai, sát ngay nhà máy và hồ thủy điện Trị An nên rất dễ dàng cho du khách tìm đến cũng như di chuyển đến các địa điểm nổi tiếng gần đó để mà thăm thú. Đây là căn homestay thích hợp cho những ngày nghỉ cuối tuần, dành cho những ai tạm thời muốn rời xa chốn thị thành đông đúc, xô bồ và ồn ã để tìm về với tĩnh lặng, bình yên.

Homestay lung linh khi đêm về. Ảnh: Internet

Homestay lung linh khi đêm về. Ảnh: Internet

Đây là căn homestay được đánh giá là nơi mang một tấm vé về lại tuổi thơ dành tặng bạn, để được về lại với những ký ức gắn liền với chiếc bếp củi sau hè, những nồi gang với hũ dưa bà muối trên chạn hay đơn giản là chiếc mùng mẹ giăng đầu giường để tránh muỗi. Tất cả hiện lên một cách rõ nét qua thước phim mang tên Bà Đất homestay, đưa du khách về lại với năm tháng tuổi thơ xưa.

Bao quanh là cây cối xanh tươi, mát mẻ. Ảnh: Internet

Bao quanh là cây cối xanh tươi, mát mẻ. Ảnh: Internet

Mặc dù là được đặt tại mảnh đất Đồng Nai - thủ phủ của những vườn cây ăn trái, nhưng căn homestay này lại mang lối kiến trúc theo kiểu nhà sàn thường thấy tại vùng Tây Nguyên, bao quanh là những bóng dim từ các cây cao đầy hoa lá.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Đúng như tên gọi là "nhà của bà Đất", xung quanh có những cây mít bà trồng sai quả, mùi hương làm nức cả một vùng trời, có giàn hoa giấy nở rộ rực rỡ hay là giàn bí leo quanh giàn rủ xuống đung đưa... Dù là miền Nam với quanh năm nắng nóng đi chăng nữa thì qua giàn cây giữa nhà này thì ánh nắng cũng đã yếu bớt đi phần nào rồi, nên du khách đến đây sẽ không thấy bức bối, khó chịu vì sự nóng.

Homestay được xây dựng theo dạng kiến trúc nhà sàn vùng Tây Nguyên. Ảnh: Internet

Homestay được xây dựng theo dạng kiến trúc nhà sàn vùng Tây Nguyên. Ảnh: Internet

Dưới nhà sàn là nơi sinh hoạt chung dành cho du khách với những chiếc võng mắc dưới tán cây mát mẻ, những bàn trà và cafe đặt ở đó, mang đến sự thư giãn cho mọi người. Khu vực bếp nấu nướng và khu vực ăn uống cũng dành ở vị trí đẹp và thoáng đó.

Mọi người chuyện trò trước mảnh vườn in bóng tán cây xanh. Ảnh: Internet

Mọi người chuyện trò trước mảnh vườn in bóng tán cây xanh. Ảnh: Internet

Một điều làm rưng rưng, cay cay sống mũi của mọi con dân đó là khi dùng củi nhóm bếp dưới các nồi gang, ký ức ngày xưa lần nữa lại hiện về. Nhớ khi xưa cùng bà, cùng mẹ ngồi nhóm bếp, mặt mũi lấm lem nào đen nào bụi bặm, hồi đó dẫu thiếu thốn, vất vả trăm bề nhưng nụ cười rạng rỡ luôn hiện lên môi.

Cùng bà chủ nhà ăn bữa cơm chiều với chiếc niêu đất đặc trưng. Ảnh: Internet

Cùng bà chủ nhà ăn bữa cơm chiều với chiếc niêu đất đặc trưng. Ảnh: Internet

Vì có vị trí gần hồ Trị An nên phần nào homestay này được hưởng lây mùi vị khí trời mát mẻ, gió thổi lồng lộng bên nguồn nước trong xanh. Cũng là nơi rất thích hợp để mọi người cùng nhau tổ chức các hoạt động giải trí team building cực vui nhộn, như được trở về lại tháng ngày trẻ con, chiều đến ra sông, ra đồi chơi đùa cùng lũ bạn.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Không gian của Bà Đất Eco Homestay tựa như làng quê Bắc Bộ hiện hữu ngay tại miền đất Đông Nam Bộ với những căn nhà đơn sơ vách nứa dưới những mãi hiên nhà cây trái đung đưa. Tre và nứa là vật liệu chính lợp nên nhà sàn nên tạo cảm giác thân thuộc, gần gũi những cũng không kém phần tiện nghi, hiện đại.

Bắt đầu chuyến đi lý thú. Ảnh: Internet

Bắt đầu chuyến đi lý thú. Ảnh: Internet

Du khách sẽ có một chuyến trải nghiệm đáng nhớ với hoạt động thú vị tham gia cùng chủ nhà như là nấu ăn, trồng rau, nuôi cá... Ngoài ra, muốn được tham quan sâu hơn vào các địa điểm gần đó thì du khách có thể thuê, mua một số dịch vụ có tại homestay này như là thuê xe đạp, thuê SUP chèo trên hồ Trị An, tham gia đạp xe xuyên rừng, tổ chức hoạt động team building...