Bà Diệp Thảo ‘gục ngã’ hậu ly hôn ‘nghìn tỷ’ với đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ

Sau khi ly hôn cùng đại gia Đăng Lê Nguyên Vũ, bà Diệp Thảo bất ngờ đăng tải lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Khi kết hôn, bất cứ ai cũng mong bản thân tìm được bến bờ hạnh phúc, sống hòa thuận với nửa kia, tuy nhiên cuộc sống thay đổi, nhiều cặp đôi đã phải “đường ai nấy đi” sau nhiều năm gắn bó. Trước đó, câu chuyện ly hôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo từng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, tốn không ít “giấy mực” của báo chí và nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Ảnh: Vietnamnet

Ảnh: Vietnamnet

Sau nhiều năm đệ đơn ly hôn, cuối cùng vụ tranh chấp tài sản giữa bà Diệp Thảo cùng vị đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ đã chính thức được giải quyết thỏa đáng theo quy định của pháp luật. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo được chia hơn 3.245 tỷ đồng sau vụ tranh chấp ly hôn với chồng cũ là đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ. Tổng tài sản giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ giải quyết chia trị giá hơn 7.900 tỉ đồng. Ông Vũ được chia tổng số tài sản trị giá hơn 4.687 tỉ đồng.

Ảnh: Thanhnien

Ảnh: Thanhnien

Việc tranh chấp giữa bà Diệp Thào cùng chồng cũ đã chấm dứt, tuy nhiên hậu ly hôn, có lẽ bà Diệp Thảo cũng không tránh khỏi mất mát, tổn thương. Mới đây, bà Thảo đăng trên trang cá nhân với dòng trạng thái đầy ẩn ý cùng cảm xúc “thấy gục ngã”: "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông. Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng. Em là tôi và tôi cũng là em. Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo. Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Con đường xa và nắng chiều quạnh quẽ. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng".

Ảnh: chụp màn hình

Ảnh: chụp màn hình

Đây chính là lời bài hát nổi tiếng "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhiều người cho rằng bà muốn thể hiện sự buồn bã của mình hậu ồn ào từ vụ ly hôn nghìn tỷ của mình. Sau khi dòng trạng thái được chia sẻ, bạn bè, người quen đã gửi lời chia buồn, động viên tinh thần cho bà Diệp Thảo.