Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiết lộ vì sao trước đây chọn cách lùi về phía sau để chồng cũ tỏa sáng
Vì ông Đặng Lê Nguyên Vũ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo chấp nhận thiệt thòi lùi về phía sau trở thành "người vô hình" để chồng cũ tỏa sáng.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, cặp vợ chồng từng đồng cam cộng khổ tạo nên một "đế chế" riêng của mình. Trước khi tan vỡ, ông Vũ, bà Thảo đã từng cùng nhau phát triển Trung Nguyên rực rỡ nhất.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã từng chấp nhận lùi về phía sau để ông Đặng Lê Nguyên Vũ tỏa sáng khi còn là vợ chồng. Ảnh internet
Tuy nhiên, mỗi khi nhắc đến Trung Nguyên thì dường như mọi người chỉ biết đến ông Đặng Lê Nguyên Vũ là người điều hành trong khi vai trò của bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng không kém phần quan trọng.
Cách đây không lâu, chia sẻ trên CafeF, bà Lê Hoàng Diệp Thảo lần đầu tiết lộ lý do vì sao trước đây khi còn là vợ ông Vũ nhưng bà lại ít được nhắc đến vai trò trong Trung Nguyên. Nữ tướng King Coffee cho biết, khi đó bà yêu và hoàn toàn tin tưởng vào chồng mình nên mọi chuyện đối ngoại để ông Vũ lo toàn bộ.
Bức ảnh đầy đủ gia đình ông Đặng Lê Nguyên Vũ hiếm hoi được tiết lộ. Ảnh internet
Bà Thảo cho biết, bà chấp nhận lùi về phía sau hỗ trợ, hậu thuẫn để chồng tỏa sáng. Nữ tướng King Coffee cho biết, khi đó bà và ông Vũ rất hiểu nhau, và phát huy hết năng lực của cả hai. Đây cũng là giai đoạn phát triển rực rỡ nhất của Trung Nguyên.
Sau hơn 2 thập kỷ đầu ấp tay gối bên nhau, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã chính thức trở thành người dưng của nhau. Ảnh internet
Đến nay, mặc dù đã ly hôn nhưng bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn luôn dành trọn trái tim đến Trung Nguyên - nơi đã lưu giữ nhiều kỷ niệm cả một thanh xuân rực rỡ. Đây cũng là lý do vì sao bà Thảo vẫn luôn cố gắng lấy lại vị trí của mình tại tập đoàn trong khi ông Vũ một mực đẩy bà Thảo ra xa.
Cả tuổi trẻ của mình, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã dành trọn tình yêu cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Bà Thảo đã vì người đàn ông mình yêu mà từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ cuộc sống giàu sang để lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Để rồi cuối cùng, bà Thảo vẫn không thể cùng người mình yêu đi đến cuối con đường.
