Bà Phương Hằng sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam 15 triệu liều vaccine chống Covid-19
Thông tin này từ bà Phương Hằng đã nhận về rất nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng.
Như lời hứa trước đó, tối ngày 31/5, bà Phương Hằng đã tiếp tục lên sóng livestream để chia sẻ thêm nhiều câu chuyện. Khác với những buổi livestream trước, trong lần livestream này bà chủ Đại Nam có vẻ trải lòng hơn cả.

Cả một giờ đầu tiên, bà Phương Hằng kể về rất nhiều câu chuyện xúc động xung quanh hoạt động thiện nguyện của mình. Tuy nhiên, người xem không khỏi xúc động khi nữ đại gia cho biết, sau khi hết dịch, rất có thể bà và gia đình sẽ ra nước ngoài sinh sống.
Đây cũng là lần đầu CEO Phương Hằng khóc trên livestream: ''Khóc là hèn, van xin là nhục, nhưng đôi khi giọt nước tràn ly thưa quý vị...'', đồng thời cô cho biết mình cảm thấy bất lực, có thể sẽ rời Việt Nam sau khi hết dịch và đóng cửa Đại Nam cũng như các quỹ từ thiện để bắt đầu một cuộc sống mới, bởi bà chủ Đại Nam cho rằng, "Làm người tốt thật khó!"
Đáng chú ý, bà Phương Hằng còn nhấn mạnh sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam 15 triệu liều vaccine chống Covid-19. Thông tin này khiến cư dân mạng nhiệt tình hoan nghênh và biết ơn bà chủ Đại Nam.
Nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng cho biết đang đặt mua 15 triệu liều vaccine để chung tay cùng chính phủ đẩy lùi dịch Covid-19.
Bên dưới livestream, nhiều người đã để lại bình luận cảm phục tấm lòng từ thiện của gia đình bà Phương Hằng:
"Giúp bao nhiêu người nhưng cuối cùng vẫn bị chửi. Không hiểu tư duy kiểu gì. Đúng là cuộc đời, người ta chỉ nghe những gì họ muốn nghe và tin những gì họ muốn tin."
"Những người trù dập, tấn công gia đình cô nếu chẳng may tiêm được vaccine của cô cho thì họ nghĩ sao nhỉ? Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà ở lòng dạ con người!"
"Cô làm nhiều chuyện tốt mà sao có quá nhiều người ngu chửi cô, rồi còn nói nghiệp gì các kiểu. Cái quỹ mổ tim của cô nó ảnh hưởng lớn lắm mà không ai biết được. Chuyện tốt làm đầy chả thấy ai nhắc đến."
"Thương cô, đều cô cứ kệ mấy người ta đi cô, ai có tội kiếp sau họ trả, cô cứ làm mấy việc như vậy đi, còn họ sai kệ họ".
