'Bà trùm' sân khấu cải lương và hình ảnh hốc hác, vất vả mưu sinh ở tuổi 74
'Bà trùm' của làng sân khấu cải lương, từng được coi là 'quái kiệt' Bo Bo Hoàng khiến nhiều người lo lắng với hình ảnh hốc hác ở tuổi 74.
Bo Bo Hoàng từng được biết đến là một 'bà trùm' có tiếng của sân khấu cải lương, nhưng ở thời điểm hiện tại khó ai nhận ra vì bà đã già nua và xuống sắc.
Có tên thật là Thanh Hoàng và từng được xem là cô đào lừng lẫy của làng kịch cải lương, Bo Bo Hoàng mới đây đã khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo gầy gò và vô cùng hốc hác ở tuổi 74.
Bo Bo Hoàng với diện mạo gầy hò hốc hác ở tuổi 74. Ảnh: Internet
Những hình ảnh mới đây của bà trùm cải lương lừng lẫy một thời khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.
>>Đừng bỏ lỡ: Chán làm tiên tri, Đen Vâu trở thành tác giả có đoạn trích trong đề thi Ngữ Văn
Theo đó, xuất hiện ở chương trình Sao Nối Ngôi khi đi trợ diễn cho con cháu, phía sau hậu trường, bà ngồi lặng lẽ một góc và ăn vội bữa trưa.
Bà ngồi lặng lẽ phía sau hậu trường. Ảnh: Internet
Theo chia sẻ, hiện tại bà đã 74 tuổi và đã có 70 năm được ăn cơm với tổ nghiệp.
Nhiêu đó thời gian cũng đủ để cuộc đời nghệ sĩ của bà chứng kiến những thăng hoa cũng như nốt trầm lặng.
Bo Bo Hoàng vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống về sân khấu khi mẹ là một cô đào đẹp và cha là hát kép nổi tiếng một thời.
Bo Bo Hoàng và thời kỳ vàng son. Ảnh: Internet
Khi mới 4 tuổi, bà đã bén duyên với sân khấu nhờ chất giọng tốt.
Dù không nổi đình nổi đám như các ngôi sao cùng thời nhưng nhờ cá tính mà bà được mệnh danh là 'quái kiệt' của sân khấu cải lương.
Vai diễn để đời của bà chính là vai bé Bo Bo trong vở Tiếng trống sang canh.
Những hình ảnh khó tin của Bo Bo Hoàng ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Internet
Đây là vai diễn giúp bà trở thành hiện tượng của làng cải lương và cũng từ đó nghệ danh Bo Bo Hoàng ra đời.
Trong sự nghiệp cải lương của mình, bà đã đạt được nhiều dấu ấn trong đó có vai diễn trong Tiếng súng một giờ khuya và nàng Cám trong vở tuồng Tấm Cám.
Cũng giống bao nghệ sĩ cải lương cùng thời khác, khi mà tuổi ngày càng lớn thì sức hút cũng đã chẳng còn hấp dẫn nữa.
Dù vậy niềm đam mê với nghề vẫn giữ chân bà ở lại sân khấu đến ngày nay.
Từ một nghệ sĩ chuyên biểu diễn, khi tuổi đã cao bà chuyển sang làm gia công mũ mão và trâm cài tóc.
Nói về cuộc sống hiện tại của mình, bà cho biết đó bây giờ bà tận hưởng cuộc sống khiêm tốn và bình lặng trong căn nhà nhỏ của mình.
