Bắc Ninh: Bố 'ra đi', mẹ dương tính với Covid-19, 2 chị em phải tự chăm sóc nhau ở khu cách ly

Do mẹ và anh trai mắc bệnh, bố không qua khỏi vì Covid-19 nên hai bé gái tại Bắc Ninh đã ở bên nhau, tự chăm sóc nhau trong khu cách ly.

Bên cạnh Bắc Giang thì Bắc Ninh đang là địa phương ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong ngày cao nhất cả nước hiện nay. Việc Bắc Ninh ghi nhận số ca mắc mới tăng lên, điều này khiến cơ quan chức năng phải nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để khoanh vùng dập dịch, lực lượng y tế tại đây buộc phải tăng tốc làm việc. Mục tiêu là làm sao để khoanh vùng ổ dịch được sớm nhất và kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Ảnh: VTC News

Ảnh: VTC News

Nhiều gia đình đã phải chia cắt khi có người thân mắc Covid-19 hoặc là F1, F2 phải đi cách ly. Mới đây, câu chuyện cách ly của 2 em nhỏ ở huyện Thuận Thành Bắc Ninh đã khiến nhiều người xúc động. Cụ thể, hai em nhỏ N.T.T (9 tuổi) và N.X.M (5 tuổi) đang phải cách ly ở Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân. Cả hai em đều cảm thấy xa lạ khi sống tại khu cách ly bởi N.T.T và N.X.M ở trong khu cách ly mà không có bố mẹ gần bên.

Theo VTC News, bố của hai em là N.H.H – bệnh nhân Covid-19 thứ 3055 vừa mới qua đời hôm 16/5. 2 bé có mẹ và anh trai, tuy nhiên cả hai cũng đều mắc Covid-19 nên đang được điều trị ở 2 nơi khác nhau. Hoàn cảnh của 2 bé khiến nhiều người xúc động, khi gia đình anh H. thuộc vào diện khó khăn. Vợ là lao động tự do, ai thuê gì làm đó, chồng là trụ cột gia đình, nuôi lớn 3 người con.

Tai họa đến khi anh H. bị tai nạn giao thông vào năm 2020, được chuẩn đoán tổn thương não phải điều trị ở Bệnh viện Việt Đức. Hoàn cảnh gia đình đã nghèo nay càng khó khăn hơn. Một thời gian sau, anh H. bị biến chứng viêm màng não mủ và được chuyển vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) điều trị từ ngày 24/4.

Ảnh: VTC News

Ảnh: VTC News

Bệnh tình nặng hơn khiến bệnh viện phải trả anh H. về sau 10 ngày. Vào 5/5, khi test nhanh sàng lọc, Sở Y tế Bắc Ninh phát hiện anh H. dương tính với SARS-CoV-2 từ nguồn lây bệnh viện. Vợ anh cũng được xác nhận dương tính, cùng được đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 điều trị. 3 người con thuộc diện F1 thì phải đi cách ly ở nơi khác. Sau đó, con trai anh H. cũng có kết quả dương tính Covid-19 nên phải xa hai em để chuyển đến Bệnh viện dã chiến huyện Gia Bình. Lúc này, chỉ còn bé T. và M. tự chăm sóc nhau.