Bãi biển ở Nhật Bản mở cửa cho người dân đến đọc sách

Để tận hưởng một mùa hè độc đáo mà vẫn đảm bảo an toàn trong thời buổi dịch bệnh Covid-19 hoành hành, Nhật Bản đã sáng tạo mở cửa bãi biển Oarai Sun để người dân có thể đến đọc sách.

Cụ thể, để giúp người dân có thể tận hưởng trọn vẹn mùa hè ngay giữa những ngày dịch bệnh Covid-19, hiệp hội khách du lịch tại tỉnh Ibaraki (Nhật Bản) đã nghĩ ra ý tưởng mở cửa bãi biển Oarai Sun như một thư viện để mọi người có thể đến đọc sách. Tuy nhiên, người dân đến đây phải tuân thủ các biện pháp an toàn và phải ngồi cách nhau 2m.

Trước đó, bãi biển này đã bị đóng cửa một thời gian dài để ngăn chặn người dân đổ xô đến vui chơi trong những ngày dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Bãi biển Oarai Sun từng bị đóng cửa do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: Getty Images

Bãi biển Oarai Sun từng bị đóng cửa do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: Getty Images

Phải cho đến 1/8, sau khi được sự cho phép của chính quyền địa phương, dự án mở cửa bãi biển Oarai Sun như một thư viện cho mọi người đến đọc sách mới bắt đầu đi vào hoạt động. Theo đó, bãi biển sẽ cung cấp khoảng 800 cuốn sách bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như sách chuyên ngành, tiểu thuyết và tác phẩm văn học đã được thu thập bởi các nhà hảo tâm và tổ chức trên khắp tỉnh Ibaraki.

Khi đến bãi biển Oarai Sun, du khách có thể lấy bất kỳ cuốn sách nào mà họ thích và chọn cho mình một chỗ ngồi lý tưởng được dựng dưới những tấm bạt che nắng để thỏa sức tận hưởng.

Đồng thời, để đảm bảo an toàn theo khuyến cáo của Bộ Y tế, tất cả người dân đến Oarai Sun phải tuân thủ các yêu cầu như cung cấp thông tin liên lạc và bắt buộc ngồi cách xa nhau 2m.

Một vị khách từng đến Oarai Sun chia sẻ: “Thật không may khi không thể bơi lội ở đây, nhưng tôi vẫn có thể tận hưởng mùa hè qua cách này”.

Theo Mainichi Shimbun, thư viện trên bãi biển Oarai Sun sẽ được mở cửa miễn phí từ 15h-18h mỗi ngày.

Kệ sách được bố trí ở ngay bãi biển giúp du khách có thể lựa chọn sách cần đọc dễ dàng hơn. Ảnh: Mainichi Shimbun

Kệ sách được bố trí ở ngay bãi biển giúp du khách có thể lựa chọn sách cần đọc dễ dàng hơn. Ảnh: Mainichi Shimbun

Được biết, từ lâu đọc sách được coi như một nền văn hóa ở Nhật Bản và được hình thành từ hàng trăm trước. Ở thế kỷ 17, tỷ lệ người biết đọc, biết viết ở Nhật Bản đã trên 50%, con số cao hơn nhiều so với các nước ở thời đó. Chính vì thế, ngay cả trong thời hiện đại, người dân xứ Mặt Trời mọc vẫn có thói quen tranh thủ đọc sách trong thời gian chờ tàu điện ngầm, xe buýt. Và đa số người dân quốc gia này coi đây là một phương pháp để giải trí, tiếp thu kiến thức mới.

Quay lại với dịch Covid-19, Nhật Bản là một trong những quốc gia sớm ghi nhận trường hợp nhiễm. Đầu tháng 4/2020, Thủ tướng Shinzo Abe đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở nhiều khu vực trên toàn quốc.

Kể từ ngày dịch bệnh bùng phát ở Nhật Bản, người dân nơi đây đã hạn chế ra ngoài rất nhiều, mặt khác họ cũng tự nâng cao cảnh giác và thực hiện giãn cách xã hội. Do đó, các địa điểm du lịch nổi tiếng ở quốc gia này dần trở nên hoang vắng hơn mọi năm. Cuối tháng 2, Thủ tướng Nhật Bản còn quyết định đóng cửa toàn bộ trường học cho đến khi mọi thứ ổn định hơn.

Mặt khác, để giảm thiểu tối đa tác động của dịch Covid-19 đến nền kinh tế, Chính phủ Nhật Bản còn phê duyệt gói lên đến 1.100 tỷ USD, tương đương khoảng 930 USD cho mỗi người dân.

Bãi biển mở cửa mỗi ngày để người dân đến đọc sách. Ảnh: Mainichi Shimbun

Bãi biển mở cửa mỗi ngày để người dân đến đọc sách. Ảnh: Mainichi Shimbun

Ở một khía cạnh khác, nhiều người cũng cho rằng sở dĩ nước Nhật có thể làm nên kỳ tích chống dịch là do người dân có ý thức bảo vệ sức khỏe rất tốt như thường xuyên đeo khẩu trang, duy trì tốt các biện pháp phòng bệnh cơ bản và hạn chế tối đa những thói quen như bắt tay, ôm hôn.

Nhờ vậy, ngày 14/5, Thủ tướng Abe đã tuyên bố gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp sớm nửa tháng trên hầu hết cả nước, từ 8 tỉnh trong đó có thủ đô Tokyo và thành phố Osaka.

Theo số liệu thống kê tối ngày 26/8, tổng số ca nhiễm ở Nhật Bản là 63.822 người, trong đó có 51.688 người đã bình phục và 1.209 người tử vong.

Bài liên quan