Bài học về sự 'lên voi xuống chó' của biểu tượng sắc đẹp nước Mỹ

Isabella Rossellini từng là một biểu tượng sắc đẹp nước Mỹ. Sau biết bao nhiêu biến cố ly hôn, thất nghiệp phải về quê làm ruộng, nuôi gà, một lần nữa bà lại vươn lên trở thành người phụ nữ quyền lực, chinh phục triệu trái tim của người hâm mộ ở độ tuổi 60.

Sắc đẹp vạn người mê của Isabella Rossellini ở độ tuổi ngoài 60

Sắc đẹp vạn người mê của Isabella Rossellini ở độ tuổi ngoài 60

Tuổi thơ kém may mắn

Isabella Rossellini sinh ra trong một gia đình có truyền thống về điện ảnh. Mẹ của bà là Isabella - nữ chính của bộ phim kinh điển "Casablanca" - Ingrid Bergman. Cha bà là Roberto Rossellini, bậc thầy điện ảnh từng đoạt giải Cành cọ vàng Cannes. Isabella Rossellini được thừa hưởng vẻ đẹp hoàn hảo từ cả cha và mẹ. Bà có một sắc đẹp vạn người mê từ khi còn là một đứa trẻ.

Mặc dù sinh ra trong một gia đình nổi tiếng, thừa hưởng sắc đẹp tuyệt vời nhưng bà lại có một tuổi thơ cơ cực hơn so với những đứa trẻ bình thường khác. Bà bị dị tật bẩm sinh ở cột sống từ lúc nhỏ. Năm 6 tuổi, bà phải trải qua một cuộc đại phẫu thuật để chiến đấu giành giật sự sống.

Isabella Rossellini khi còn trẻ

Isabella Rossellini khi còn trẻ

Sau cuộc phẫu thuật bà bị cắt bỏ phần xương cao hơn và được cố định lại bằng thạch cao để không bị lệch. Vết mổ ở cột sống đã trở thành vết sẹo vĩnh viễn trên cơ thể của bà. Mặc dù phải đấu tranh với bệnh tật từ khi còn rất nhỏ nhưng Isabella Rossellini chưa từng khóc, luôn lạc quan và an ủi mẹ của mình.

Mẹ của Isabella Rossellini thường xuyên đưa bà đi quay phim cùng vì lo sợ về tình hình sức khỏe của bà. Mặc dù, được tiếp xúc với giới điện ảnh từ lúc nhỏ nhưng Isabella không có ý định bước chân vào làng giải trí.Thay vào đó, bà chọn cuộc sống bình lặng và tránh xa Hollywood từ khi còn nhỏ.

Bén duyên với showbiz

Isabella đầu tư vào việc học văn hóa, bà nói thông thạo 3 thứ tiếng, bà ước mơ trở thành một phóng viên khoa học nhân văn. Vì vậy, sau khi hồi phục thể chất, bà đã chọn học tại Da Vinci College ở New York. Sau khi tốt nghiệp, Isabella làm việc cho Công ty Phát thanh và Truyền hình Ý và trở thành một nhà báo ở tuyến một.

Tưởng chừng sẽ không bao giờ bước chân vào giới showbiz nhưng tài năng và sắc đẹp không cho phép bà làm điều đó. Năm 1980, Isabella được tạp chí "VOGUE" chọn mặt gửi vàng, và cũng từ đây, bà gây chấn động làng thời trang một thời. Tổng biên tập của "VOUGE" hết lòng khen ngợi sắc đẹp và khuyên bà không nên giấu mình đi như vậy. Và rồi cứ như vậy, bà chính thức chuyển sang con đường làm người mẫu.

Hình ảnh của Isabella Rossellini trên tạp chí VOGUE

Hình ảnh của Isabella Rossellini trên tạp chí VOGUE

Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, ở tuổi 28 Isabella vẫn tạo ra được một sự khác biệt trong giới người mẫu lúc bấy giờ. Độ nổ tiếng trong giới người mẫu ngày càng tăng lên, bức chân dung của bà còn được trưng bày trong Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Paris. Theo thống kê, bà đã xuất hiện trên trang bìa của hơn 500 tạp chí tại hơn 50 quốc gia, chinh phục thế giới bằng vẻ đẹp kiều diễm của mình. Chỉ cần có một tờ tạp chí có bà làm trang bìa, họ sẽ không bao giờ phải lo lắng về doanh số bán hàng.

Isabella Rossellini ở thời hoàng kim trong sự nghiệp làm người mẫu

Isabella Rossellini ở thời hoàng kim trong sự nghiệp làm người mẫu

Nhờ việc nổi tiếng trong giới người mẫu, bà lại lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và trở nên nổi tiếng ở các liên hoan phim. Năm 1985, với tác phẩm "White Nights", Isabella chính thức bước chân vào làng điện ảnh Mỹ. Những năm sau đó, bà đã gây ấn tượng với vai diễn chính trong "Blue Velvet" bộ phim. Kể từ đó, bà đã trở thành một diễn viên đắt giá của Hollywood.

Với sự nghiệp diễn xuất, bà đã giành được rất nhiều giải thưởng danh giá như giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes và giải Tinh thần độc lập của Mỹ. Bà còn được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Quả cầu vàng, và từng là giám khảo phim tại Liên hoan phim Cannes ...

Thất nghiệp, ly hôn ở tuổi 44

Trong thời gian đầu làm phóng viên tại Công ty Phát thanh và Truyền hình Ý, bà đã gặp bà đã gặp được tình yêu của đời mình, đó là Martin Scorsese, giám đốc của Giải thưởng Thành tựu trọn đời Quả cầu vàng trong một cuộc phỏng vấn. Sau khi kết hôn, hai người đã sống một cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng, cuộc hôn nhân này đã tan vỡ cùng với sự nghiệp của bà ở tuổi 44.

Sự nổi tiếng vang dội trong giới showbiz lúc bấy giờ đã khiến Isabella dường như quên mất tuổi tác và sự lão hóa từng nagyf của mình. Bà luôn nghĩ mình là một cô gái trẻ trung và xinh đẹp.

Isabella Rossellini từng thất bại ở tuổi 44 và phải trở về quê làm nông

Isabella Rossellini từng thất bại ở tuổi 44 và phải trở về quê làm nông

Nhưng thời gian không cho phép sự lầm tưởng này của bà. Càng lớn tuổi, dấu vết lão hóa càng hiện rõ trên gương mặt. Vẻ đẹp trời ban một thời đã dần mất đi và điều này đã khiến bà dần lụi tàn trong giới showbiz. Năm bà 44 tuổi, người phụ trách của Lancome đã tìm gặp bà và thông báo hủy hợp tác với bà với một lý do đau lòng là "Bà già rồi".

Công ty mà Isabella đã gắn bó 14 năm kết thúc hợp đồng một cách tàn nhẫn nhưng bà không thể phản bác lại. Việc chấm dứt hợp đồng với Lancome đã khiến các công việc người mẫu và đóng phim khác cũng rời bỏ bà. Bà thất nghiệp ở tuổi 44. Từ một người được tung hô trong quá khứ đến khi phải giải nghệ vì tuổi già, cuộc sống của bà rơi vào bế tắc.

Và rồi cuộc hôn nhân hạnh phúc của bà cũng đi đến hồi kết khi hai vợ chồng không còn hợp nhau. Sau khi giải nghệ, bà tiếp tục ly hôn và trở thành bà mẹ đơn thân tuổi trung niên không còn tài chính. Cú đúp của sự nghiệp và tình yêu đã đẩy bà đến bờ vực của sự sụp đổ.

Isabella đã từng rất tuyệt vọng và phải đi gặp bác sỹ để điều trị tâm lý. "Tôi biết diễn, biết tạo dáng, nhưng vô dụng rồi, không ai thèm xem nữa", bà chia sẻ. Nhưng mau mắn sau đó bà đã tự vực dậy bằng nghị lực vốn có của mình.

Ở tuổi 45, bà đã có một quyết định táo bạo là về quê làm ruộng, nuôi gà để kiếm thu nhập. Với ý tưởng này trong đầu, Isabella dứt khoát lên đường. Bà mua một mảnh đất ở Long Island, New York và bắt đầu chăm sóc trang trại nhỏ của mình.

Thành công đáng kinh ngạc ở tuổi 60

Lựa chọn về quê sống còn như một cách để bà lấy lại thăng bằng trong cuộc sống sau những biến cố ở tuổi 44. Ở vùng quê nghèo này, không ai biết bà là con gái của đạo diễn vĩ đại Robert Rossellini và ngôi sao Hollywood Ingrid Bergman. Bà không còn những bộ quần áo hàng hiệu, không có sự đắm chìm, không có châu báu, không có tiếng vỗ tay. Thay vào đó cuộc sống của bà chỉ là rau củ quả tươi ngon trong trang trại.

Hàng ngày, bà tự chăm sóc các loại cây trồng trong trang trại, khoai tây, cà rốt, ngô, đậu tương. Quần áo, tay chân của bà dính đầy bùn đất. Bà trở thành một người nông dân thực thụ.

Ngoài công việc ở trang trại, bà trở lại việc học. Bà thường thức khoảng 5 giờ mỗi ngày để học và đi xe buýt đến Đại học New York và học với tư cách là một nghiên cứu sinh về hành vi động vật. Bà còn lấy lại nghiệp vụ làm báo để đi đến Đông Phi quay phim tài liệu về bảo vệ động vật…

Bà thậm chí còn đến Đông Phi để quay phim tài liệu về bảo vệ động vật…

Bà thậm chí còn đến Đông Phi để quay phim tài liệu về bảo vệ động vật…

Khác xa với thời trong showbiz, Isabella trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ và dần chấp nhận sự lão hóa của mình và bình tĩnh hòa giải với thế giới. Đây cũng là điều giúp bà vực dậy được sự nghiệp ở tuổi 60.

Năm 2010, thương hiệu cao cấp nổi tiếng Bulgari đã đề nghị bà làm người phát ngôn. Liên hoan phim Berlin 2011 và LHP Cannes 2015 cũng mời bà làm chủ tịch ban giám khảo. Lại một lần nữa, Isabella trở thành tâm điểm của sự săn đuổi của ánh đèn sân khấu.

Đặc biệt hơn, công ty từng chấm dứt hợp đồng với bà ở tuổi 44 đã đã một lần nữa tìm tới bà làm người đại diện cho thương hiệu của mình.

Bà đáp lại đối phương: "Các anh chắc chứ? Khi đó các anh hủy hợp đồng với tôi vì tôi già, 20 năm trôi qua, tôi cũng đâu có trẻ lại!". Và lần này, Giám đốc điều hành của Lancome đã nói với Isabella rằng: "Chúng tôi đã mắc sai lầm một lần và bây giờ tôi muốn sửa chữa nó. Vẻ ngoài của cô ở hiện tại cho thấy rõ nét nhất thông điệp của thương hiệu: bao dung với tuổi tác."

Isabella Rossellini một lần nữa quay trở lại các liên hoan phim ở độ tuổi 60

Isabella Rossellini một lần nữa quay trở lại các liên hoan phim ở độ tuổi 60

Bỏ qua những hiểu nhầm trong quá khứ, một lần nữa Isabella nhận làm gương mặt đại diện cho Lancome sau hơn 20 năm. Và cũng một lần nữa, Isabella đã khiến cả thế giới suýt xoa với vẻ đẹp của mình ở độ tuổi 60. Bà đã cho cả thế giới thấy được vẻ đẹp của sự tự tin, lạc quan của mình.

Sắc đẹp trường tồn với thời gian

Đến tận bây giới, khi bà đã sắp sửa bước sang tuổi 70, dấu hiệu lão hóa càng rõ trên khuôn mặt nhưng bà vẫn không lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ hay dùng các loại mỹ phẩm để che đi khuyết điểm. Thế nhưng, vẻ đẹp ở độ tuổi "gần đất xa trời" này của bà vẫn khiến nhiều người vô thức thốt lên: "Cô ấy thật đẹp!".

Isabella Rossellini một lần nữa quay trở lại các liên hoan phim ở độ tuổi 60

Isabella Rossellini một lần nữa quay trở lại các liên hoan phim ở độ tuổi 60

Isabella từng nói: "Chẳng ai quan tâm đến mặt tích cực của việc già đi. Ai cũng sợ nếp nhăn, nhưng già đi cũng rất thú vị. Ai bảo rằng nếp nhăn là không đẹp!"

Không có ai có thể ngăn cản được sự già đi theo thời gian. Tuy nhiên, so với việc níu giữ tuổi trẻ một cách mù quáng, chúng ta có thể lựa chọn đối mặt một cách tự tin với sự già đi hàng ngày của mình và xem nó cũng như một nét đẹp của tuổi già.

Vẻ đẹp của con người không hề nằm ở vẻ bề ngoài mà ở cách sống của chúng ta. Sống cho ra vẻ đẹp của sự nho nhã, vẻ đẹp của sự tự tin, vẻ đẹp của sự điềm tĩnh, và cả vẻ đẹp của thời gian. Hy vọng chúng ta, ai cũng có thể giống như Isabella cho dù bạn ở độ tuổi nào.

Bài liên quan