Bạn đã bao giờ bật khóc trên đường vì tủi thân chưa?
Đã bao giờ bạn bật khóc trên đường vì quá tủi thân chưa? Đã bao giờ bạn uất ức đến mức muốn buông bỏ chưa?
1. Cô ấy khóc thì anh ôm hôn. Em khóc thì anh bỏ mặc em giữa đường.
2. Ở bên người ta suốt 3 năm nhưng người ta không chọn yêu mình.
3. Hôm đó, người yêu nói lời chia tay. Vừa đọc xong tin nhắn, tôi bật khóc trên xe bus. Thì ra câu nói "anh sẽ yêu em mãi mãi" cũng chỉ có vậy.
4. Người ta không thích mình nhưng luôn muốn giữ mình bên cạnh. Mình cảm thấy vừa ngu vừa thương bản thân nên đã khóc.
5. Mọi người xung quanh ai cũng giàu, cũng sống tốt. Chỉ có riêng tôi là nghèo khó và khổ sở vì tình. Mỗi khi nghĩ đến điều này, tôi liền bật khóc.

Lúc nào cũng làm mọi thứ một mình. Nhìn thấy người ta vui vẻ bên nhau thì bản thân tự nhiên bật khóc. Ảnh minh họa.
6. Hôm đó, tôi tình cờ gặp người yêu cũ trên đường về nhà. Anh ấy lướt ngang tôi như hai người xa lạ. Trong lòng tôi có chút khó chịu. Vừa bước vào nhà, tôi bật khóc nức nở.
7. Hôm đó trời mưa to, ai cũng có ba mẹ đón về. Mình là người duy nhất cuốc bộ về nhà. Mình buồn nên có quyền khóc phải không?
8. Người yêu cũ gọi điện thoại cho tôi. Cô ấy bảo sắp kết hôn và muốn tôi đến tham dự. Tôi đồng ý với cô ấy dù trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Suốt ngày hôm đó, đầu tôi cứ nghĩ về những kỷ niệm của hai đứa. Vì quá uất ức mà tôi đã khóc trên đường đi làm về.
9. Mình đạt được thành tích cao trong học tập. Mình hớn hở chạy về nhà để khoe mẹ. Bạn biết lúc đó mẹ mình phản ứng thế nào không? Mẹ nói rằng: "Con nhà người ta đại diện cả trường đi thi giải quốc gia kìa". Tôi vừa nghe xong liền bỏ ra khỏi nhà và khóc.
10. Người yêu mình không muốn đối xử tốt với mình. Anh ấy sợ mình sẽ bỏ đi như người yêu cũ. Tại sao mình phải gánh nợ của cô ấy?

Cô đơn làm chúng ta tủi thân. Ảnh minh họa.
11. Tôi vừa đọc được một câu "Đừng buồn nữa, vì đôi khi hoàng hôn còn lỡ hẹn với chân trời". Đúng là có những lúc người ta lỡ hẹn với nhau như thế nhưng tôi đâu muốn lỡ hẹn với em.
12. Người yêu tôi không hề biết trân trọng tình cảm của tôi. Anh ấy đối xử với tôi rất tệ nhưng tôi vẫn không muốn chia tay. Sau bao nhiêu lần bật khóc trên đường vì tủi thân, tôi đã chấm dứt mối quan hệ đó. Các bạn à, chúng ta sẽ gặp được người biết trân trọng tình cảm của chúng ta thôi.
13. Hôm đó là ngày tôi thấy rất tệ. Cả lớp ai cũng đạt học sinh giỏi. Cô giáo phê bình vì tôi khiến thành tích cả lớp bị tụt hạng. Họ không biết rằng tôi đã cố gắng thế nào đâu. Tôi chịu đựng sự chỉ trích của mọi người suốt một ngày dài. Tôi cố gắng không và về nhà. Vừa bước chân đến cổng nhà, anh shipper lớn tiếng vì tôi không nghe điện thoại. Lúc đó, tự nhiên tôi bật khóc. Thì ra đến anh shipper cũng khó chịu với tôi.
14. Ngày đầu tiên đi làm, tôi bị sếp chửi vì làm sai. Tự nhiên tôi không muốn trưởng thành, không muốn lớn nữa. Vậy là tôi bật khóc trên đường vì tủi thân, vì nhớ ba mẹ.

Ai rồi cũng có lúc tủi thân thôi. Ảnh minh họa.
15. Tôi cũng muốn được quan tâm mà. Tại sao mọi người không bao giờ hiểu điều đó? Tại sao mọi người không hiểu rằng tôi cũng biết buồn?
16. Tôi luôn làm mọi thứ một mình. Tôi đi ăn một mình, xem phim một mình, đi cà phê một mình. Bỗng một hôm, có người hỏi: "Sao lại đi xem phim một mình như thế?". Nghe xong thì tôi ứa nước mắt vì tủi thân.
17. Người ta nói quá tam ba bận. Vậy mà tôi đã chọn sai người đã 4 lần.
