Bạn trai đi du lịch cùng hội bạn thân nhưng lại đem theo 'áo mưa'?

Bạn trai bảo đi du lịch cùng hội bạn thân trong 4 ngày nhưng mình lại phát hiện anh ấy đem theo 'áo mưa'.

Dạo gần đây, bạn trai mình bảo hội bạn của anh ấy chuẩn bị đi Đà Lạt cùng nhau, anh ấy cũng muốn đi. Anh ấy sợ mình giận nên hỏi ý kiến mình trước rồi mới quyết định đi hay không. Mình cũng đã gặp vài người trong hội bạn đó, tất cả đều là con trai nên mình rất yên tâm và bảo người đi chơi vui vẻ.

Chuyến đi kéo dài 4 ngày 3 đêm nên anh ấy chuẩn bị khá nhiều quần áo. Mình có bảo là để mình sắp xếp áo quần phụ nhưng anh không chịu. Vì nhà hai đứa cũng xa nhau nên anh sợ mình đi lại cực khổ. Mình nghe anh nói thế thì thấy mát lòng mát dạ nhưng vẫn quyết định qua nhà anh.

f8ecc57f0d113c7394d34af6dd49e5e9

Mình đến nhà anh nhưng không nói trước với anh. Lúc mình gọi điện thoại bảo anh xuống đón mình, giọng anh khá hằng hộc nhưng mình không nghĩ gì nhiều. Anh hỏi tại sao mình đến mà không nói với anh lời nào, anh đã đừng đến rồi mà. Mình nũng nịu bảo là nhớ anh, muốn gặp anh vì sắp xa anh tận 4 ngày. Mình bảo anh để mình chở ra nhà xe để đỡ tiền taxi. Anh bảo là không cần, đi taxi tiện hơn, mình chở anh không thấy yên tâm. Trong lòng mình cũng có chút khó chịu vì anh cứ từ chối mình, bình thường anh không như thế. Hai đứa nói chuyện một lúc thì anh đi tắm.

Ngồi lướt điện thoại cũng khá chán nên mình mở vali anh ra xem. Ý định ban đầu là kiểm tra xem anh có quên gì không để mình bỏ thêm vào. Tuy nhiên, mọi thứ lại vượt quá ý định đầu tiên của mình. Sau một hồi kiểm tra vali, mình phát hiện một hộp "ba con sói" anh nhét trong túi áo khoác. Mình thật sự bất ngờ vì anh bảo đi chơi với hội bạn, hội này chỉ toàn là con trai với nhau, mình cũng chẳng đi cùng thì anh mang "ba con sói" làm gì.

848136bcc37c692e6b711cbb3129f4e0

Anh vừa bước ra khỏi nhà tắm, mình đã đưa hộp "áo mưa" lên. Mình gắt gỏng hỏi anh đem theo làm gì, anh bảo:

- Thằng Thanh nhờ anh mua giúp thôi. Sao em lại lại lên giọng như vậy? Mà tại sao em lại tự ý đụng vào đồ của anh?

Mình giận quá hóa điên nên chất vấn anh gay gắt:

- Anh Thanh không tự mua được à? Nhà anh ấy gần cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc lắm mà. Anh tưởng em ngu à? Anh định ngoại tình với ai phải không?

Anh lấy hộp "áo mưa" từ tay mình và vứt vào vali:

- Tại sao gọi là ngoại tình? Anh và em đã lấy nhau đâu? Em đừng có thái độ như thế, anh không có thời gian dỗ em đâu.

Lời qua tiếng lại một hồi lâu, anh bảo mình đi về, anh không muốn cãi nhau. Anh bảo nếu không tin anh thì cứ việc chia tay, anh không chịu được thói ghen tuông của mình.

Mình cảm thấy bản thân không hề làm sai gì cả. Anh đi du lịch cùng hội bạn thân thì tại sao lại đem những thứ như thế. Mình nghi ngờ anh là điều đương nhiên thôi mà. Đã ba ngày rồi tụi mình không liên lạc với nhau. Anh cũng không chủ động nhắn tin dỗ dành mình như mọi khi. Chẳng lẽ đã đến lúc tụi mình phải chia tay sao?

Bài liên quan