Bánh bí ngô 'hàng lỗi' siêu cấp đáng yêu khiến dân tình Nhật Bản đổ xô đi mua bằng được
Khám phá bí quyết của tiệm bánh Nhật Bản chuyên bán bánh bí ngô "hàng lỗi" nhưng lúc nào cũng trong tình trạng cháy hàng
Tại đất nước mà sự sáng tạo là không giới hạn, mỗi một sản phẩm kỳ lạ khi ra đời luôn thu hút nhiều sự quan tâm, chú ý của cộng đồng. Gần đây, một cửa hàng bánh tại Nhật Bản đã khiến ai nấy đều thích thú bởi sự sáng tạo hết sức đáng yêu với những chiếc bánh bí ngô bị sản xuất lỗi.
Hình ảnh minh họa trên mạng của chiếc bánh bí ngô
Chiếc bánh bí ngô hình tròn màu vàng, gắn 2 hạt mè đen bên trên giống như 2 con mắt tí xíu và mỗi chiếc bánh lại có những hình dạng khác nhau, những vết nứt khác nhau khiến thực khách ai cũng tò mò về sự kỳ quái này.
Hình ảnh thực tế khiến ai cũng cười "xỉu" vì quá đỗi đáng yêu
Được biết đây là món bánh bí ngô nổi tiếng, hay thường gọi là Kabocha Manju - được làm từ sữa trứng và bí ngô. Do kết cấu quá mềm mỏng của món bánh này đã dẫn đến rắc rối không nhỏ trong quá trình làm ra sản phẩm. Khi nướng xong và để nguội một khoảng thời gian, bánh sẽ bị nứt ra trông vô cùng xấu xí.
Cứ khi nướng xong là vỏ bánh vỡ nứt trông khó coi vô cùng
Cứ nghĩ rằng những mẻ bánh hỏng này sẽ phải đem bỏ đi cho đến khi những người thợ bánh tại cửa hàng này nghĩ ra một cách biến chúng trở thành những chiếc bánh đáng yêu nhất mà người ta từng thấy chỉ với hai hạt mè đen nhỏ bên trên, điều này khiến chiếc bánh mang hình dạng khuôn mặt có khuôn miệng mở rộng với nhiều biểu cảm ngẫu nhiên vô cùng dễ thương.
Biểu cảm cũng đa dạng quá đi à
Những chiếc bánh này thì được dân mạng ví như những chú gà con chúm chím vậy
Nhiều bình luận viên hài hước còn trêu đùa rằng:
"Đôi khi bạn quá lười để làm lại một mẻ bánh mới thì chỉ gần gắn 2 hạt mè đen lên. Không ngờ doanh số tăng ầm ầm"
"Thất bại là mẹ thành công là có thật đây này mọi người ơi"
Chính điểm đặc biệt không ngờ này khiến tiệm bánh Rokumian tại thành phố Nanyo, tỉnh Yamagata, Nhật Bản ngày càng trở nên đông khách. Do những "em bé" bí ngô này mỏng manh, dễ vỡ nên tiệm chỉ bán tại cửa hàng, với giá 120 yên (27.000đ). Họ sẵn sàng xếp hàng dài chờ đợi chỉ để sở hữu những chiếc bánh ngộ nghĩ có một không hai này trên tay mặc cho cửa hàng đưa ra thông báo cháy hàng liên tục.

Tiệm bánh luôn cháy hàng sản phẩm quá đỗi đáng yêu này
Sau khi câu chuyện thú vị về sự ra đời của những chiếc bánh bí ngô này được chia sẻ, cửa hàng bánh nhận được nhiều lời khen về sự sáng tạo vô cùng đơn giản mà hiệu quả không ngờ này. Sản phẩm Kabocha Manju liên tục xuất hiện trên các trang mạng xã hội hoặc thậm chí được đưa tin trên các mặt báo và đài truyền hình quốc gia. Đảm bảo những chiếc bánh này sẽ khiến trái tim bánh bèo phải đổ gục ngay khi nhìn thấy chúng.
Nguồn: Instagram @mutsumian63

